Đàn ông thông minh là đàn ông biết khi nào nên khen khi nào nên chê.
Đàn ông thông minh là đàn ông biết cách khen sao cho phụ nữ mười mươi thừa hiểu là người ta đang nịnh mình mà vẫn cảm thấy sướng âm ỉ trong lòng.
Đàn ông thông minh là đàn ông biết cách chê khiến người bị chê bật cười vì cảm thấy quá thú vị.

Khuôn hình có thể không hoàn hảo nhưng vẫn khiến người xem không tức mắt và cảm thấy chấp nhận được, đã là một thành công.
Bây giờ khi chia sẻ cùng mọi người, có được mấy tấm ảnh là không qua chỉnh sửa đâu, nhưng em muốn để nguyên ảnh gốc vì em cảm thấy nó cũng có nét đẹp riêng, và không muốn mang tiếng là "ăn ảnh"

Không phải bộ ảnh thiếu nụ cười mà điều người thực hiện muốn hướng đến đó là một vẻ đẹp kiêu sa, đài các, ẩn giấu một nỗi buồn khó có thể bày tỏ.
Anh haibei chỉ xem vài bức ảnh mà có thể khẳng định chắc nịch rằng chụp từ bên trái bao giờ cũng đẹp hơn bên phải, thì chắc anh là bậc thầy trong giới nhiếp ảnh quá, mẫu nghiệp dư như em lại không dám đàm đạo cùng anh rồi. Mái tóc thì em thấy ko có vấn đề gì cả, anh là người đầu tiên nói nó không hợp với bộ áo dài, thôi thì có ng khen cũng phải có ng chê, em xin ghi nhận.

Còn anh ổi gì gì đó, thiết nghĩ lời bình luận của anh quá là khiếm nhã cho một bộ ảnh nghệ thuật, nên em không muốn trả lời lại. Người chỉ biết soi mói chi tiết mà không quan tâm đến toàn bộ có phải là hơi nhỏ mọn ko anh ?

P/s : tay em xấu vì chẳng qua là nó không đẹp, số vất vả nên làm sao tay thon thả búp măng như người khác được đâu anh. Hihi. Anh thông cảm nha !