Các BẠN ơi, hãy đóng góp trên tinh thần xây dựng chứ không nên xảy ra sự mâu thuẩn để mất đi tình bạn mà đáng ra chúng ta nên trân trọng. Xin lổi tôi đã phải nói ra điều này vì càng đọc topic ,càng thấy chúng ta sẽ trở thành xa lạ, trong khi không nhiều thì ít chúng ta cũng đã gầy dựng được một ít tình cảm trong nhau, cho nhau. Hy vọng các bạn hiểu nhau thêm một tí nửa, thông cảm nhau thêm một tí nửa để cùng mang lại cho nhau nhiều tiếng cười trong cuộc sống. Hy vọng lắm .
Mây xây lâu đài trên cỏi trùng, nhẹ nhàng như bông, chuyên thành tơ buông..
Mây như tóc buồn, uốn trên ..