Trích dẫn Gửi bởi trung_cadan Xem bài viết
Ba em dễ tính lắm , chả đánh bao giờ , cụ là người theo cách mạng từ năm 17 tuổi , sống cực mô phạm , giờ 83 84 vẫn thể dục buổi sáng , yêu đương rất chuẩn , cơm ăn nhiều hơn con trai , hiền lành và nể vợ , ít đòi hỏi sự đời , mê đảng yêu Bác , đẹp trai tuy quá già , đại loại thế ...

Đại khái chỉ hay can thiệp với em là nên về sớm , ngủ đúng giờ thôi .

Cụ dặn em câu này : Mày lấy vợ , giàu nghèo xinh đẹp hay không không quan trọng , cứ chọn con nào có mẹ hiền mẹ đảm , kiểu gì cũng được 50 % . Còn như tao , vồ nhầm phải con bà đanh đá , kết quả mày đã rõ .

Em tuyệt đối tuân thủ ý kiến trên của cụ , và... thất bại , he he ...

Cái rút ra của em là : Tất cả là trời cho hết , mình không bật được .

Nhưng em yêu Ba em lắm cơ , quên mất , ra cho cái tivi nhỏ lại , không cụ mò xuống nhắc nhở bây giờ .
Trung hiểu bố hiểu vợ nên biết mình thất bại, anh lấy vợ 19 năm rồi, lúc đầu còn nhớ lời bố và hiểu vợ, dần dần về sau chả hiểu bố nói đúng hay sai và nhất là càng ngày càng không hiểu vợ. Cứ thế này thì không biết vài năm nữa sẽ ra sao (hình như có nhân vật nào trong võ lâm học võ, càng học càng không nhớ gì sau thành danh thì phải)