Kết quả 1 đến 10 của 180
Chủ đề: Ván cờ làm kinh động trời đất!!!
-
02-10-2009, 11:46 PM #1
Ván cờ làm kinh động trời đất!!!
Trong “Tam Quốc diễn nghĩa” có 1 đoạn truyền thuyết tả Quan Vân Trường chém Hoa Hùng xong chén rượu vẫn còn nóng, thực giả thế nào hậu thế chưa thể xác minh được. Nhưng tại thập niên 70, chuyện Hồ Vinh Hoa tính toán sát lộ xong mà bát canh vẫn nóng thì có không ít nhân sĩ trong giới cờ có thể làm chứng. Không tin có thể xem một trong những đoạn ký thuật mắt thấy tai nghe của Bàng Tiểu Dư tiên sinh, cùng nhau ôn lại giai đoạn đỉnh cao của Hồ Tư Lệnh, làm nên giai thoại “Đàm tiếu gian, cường lỗ hôi phi yên diệt”
.
: Đây là 1 câu thơ trong bài Niệm nô kiều – Xích Bích hoài cổ của Tô Đông Pha:
Dao tưởng Công Cẩn đương niên, tiểu Kiều sơ giá liễu, hùng tư anh phát
Vũ phiến luân căn, đàm tiếu gian, cường lỗ hôi phi yên diệt.
Tác giả Nguyễn Chí Viễn dịch là:
Xa nghe Công Cẩn đương thì, Tiểu Kiều vừa mới cưới, anh hùng phong cách
Phe phẩy quạt khăn, khoảng tiếu đàm, quân giặc tro tiêu khói diệt
Lần sửa cuối bởi xephaoma, ngày 03-10-2009 lúc 12:31 AM.
-
Post Thanks / Like - 2 Thích, 0 Không thích
-
02-10-2009, 11:54 PM #2
ván cờ hay thật. Ai đánh ván này vậy bạn?
-
03-10-2009, 12:00 AM #3
tui đánh chứ ai hehehe
Đồng trụ chí kim đài dĩ lục
Đằng giang tự cổ huyết do hồng
-
Post Thanks / Like - 1 Thích, 0 Không thích
dauyeu1310 đã thích bài viết này
-
03-10-2009, 12:09 AM #4
ko biết phải diễn tả thế nào
bên đỏ bỏ quân,dồn địch vào thế sát hay quá
ván này cũng quả thật thấm nhuần câu "mã nhập cung,tướng khốn cùng"Lần sửa cuối bởi 123456, ngày 03-10-2009 lúc 12:13 AM.
-
03-10-2009, 12:16 AM #5
Xạo vừa nha mấy đại ca.
Ván này là của 2 cao thủ Tàu lâu rồi. Trong 36 cách dùng Xa có minh họa đấy.Thức đêm mới biết đêm dài,
Ngủ ngày mới biết ngày dài hơn đêm.
-
03-10-2009, 12:18 AM #6
Quất Trung Bí - bí kíp trong trái quất (chẳng biết trái quất là trái gì, chắc là trái quýt hehe)
Đồng trụ chí kim đài dĩ lục
Đằng giang tự cổ huyết do hồng
-
03-10-2009, 12:20 AM #7
Đã up lên lời giới thiệu do xa12 dịch. Sẽ up tiếp các đoạn sau để mọi người biết được ván đấu được thực hiện năm nào và với ai, ở đâu.
-
03-10-2009, 12:28 AM #8
-
Post Thanks / Like - 1 Thích, 0 Không thích
ngophu đã thích bài viết này
-
03-10-2009, 12:40 AM #9
hì, nước 13 bên xanh tiếc con mã nên lại quay về nhập cung, bất chấp hiểm nguy; có lẽ là quá chủ quan. Công nhận bên đỏ đi quá hay
Chiều dần trôi ánh hoàng hôn mờ tắt
Lòng ta hiu hắt nỗi buồn tha phương;
Hỡi lòng trai đã mấy mùa xa quê
Hoài niệm năm xưa, biết khi nao trở về.
-
03-10-2009, 12:54 AM #10
Đúng là kinh thiên động địa , dã man 1 ván cờ , Tinh Diệu Tuyệt Sát !!!
CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ
Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :
CHAT ZALO : 0935356789
Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/
Link hướng dẫn : http://thanglongkydao.com/threads/10...993#post582993
-
Post Thanks / Like - 1 Thích, 0 Không thích
cuong_dk đã thích bài viết này
Ván cờ làm kinh động trời đất!!!
Đánh dấu