Kết quả 1 đến 10 của 14
Threaded View
-
03-10-2009, 03:26 PM #3
Đội TLKD em thấy các bác đánh rất khá nhưng máu thắng quá.Lẽ ra đi hậu nên đánh chắc giữ chắc thì sẽ ngon hơn rất nhiều.Ván nào em có cảm giác là bác nào mạnh ai người đó đánh.Cái này tất nhiên cũng bình thường thôi.Tuy nhiên do đánh theo tư tưởng cá nhân nên bác nào cũng cầu thắng thành ra hay sơ suất và mất điểm.Nếu cả đội đánh theo chiến thuật chung kết quả có lẽ sẽ tốt hơn.Em Trang đánh thì rất khá,rõ ràng là 1 tài năng trẻ rồi.Bác Trung9th cũng đừng nản quá.Ba đối thủ bác gặp(Ngọc,Minh,Kiên con) đều là hàng tướng giỏi ở Hà Nội.Có thua cũng không phải là điều gì quá thất vọng.Anh Bình tuy ít chơi nhưng trình độ như thế em nghĩ là đáng nể rồi.Anh đi sau đánh hòa với anh Thắng Kem đội em,mà cách đây chỉ 1 năm,các tướng Hà Nội găp anh Thắng này cũng không ăn được dễ dàng gì.Bọn em đánh với nhau trên Bờ Hồ thua suốt,hehe.Chúc đội TLKD vòng 4 sẽ có điểm trước người anh em Quang Trung mặc dù theo đánh giá CLB Quang Trung hoàn toàn chiếm ưu thế.
Gửi Anh em trong đội Thăng long kỳ đạo! (xốc lại tinh thần trước một vòng đấu mới)
Đánh dấu