Trích dẫn Gửi bởi trung_cadan Xem bài viết
Bạn dùng từ khó mà chấp nhận được !!!
Tôi thấy mình dùng từ chả có gì là khó chấp nhận được cả . Câu chuyện ở xóm tôi như nào thì tôi kể như vậy . Hôm nay có thể các bạn khó chịu với tôi nhưng sau này tôi sẽ lập 1 nick khác , bỏ ra 2,1 triệu cho các bạn dự đoán mà trúng thưởng , lúc đấy thì các bạn sẽ phải cám ơn tôi , mà người trúng thưởng càng cảm ơn tôi nữa . Có bao nhiêu người muốn trúng thưởng đó thôi , có khi còn lâu mới tới vòng đấu nhưng mà phải nóng lòng lập thớt mới để mà dự đoán cho nó xôm ấy chứ ? Ở xóm tôi , cũng có lắm người đức cao vọng trọng , động vào tự ái của các vị ấy thì các vị ấy hùng biện , bắt lỗi người ta ghê gớm lắm , xong các vị ấy cũng dự đoán để mong cơ hội trúng thưởng đấy ạ . Không biết trong bài " Hội Tây " , cụ Khuyến đếm được có bao nhiêu người muốn leo cột mỡ cho vui nhỉ ?