Kết quả 1 đến 10 của 71
Hybrid View
-
05-10-2009, 11:15 PM #1
Tôi muốn nói với Thien_menh đôi điều:
Chắc Thien_menh cũng đã được đọc qua hay nghe qua bài "Hội Tây" rồi nên mới đem bài "Hội Tây " ra đây bi bô với anh em. Tại sao tôi lại nói Thien_menh mới đọc qua hay nghe qua, bởi vì tôi thấy bạn chẳng hiểu ý nghĩa của bài này gì cả. Để tôi nói cho bạn nghe và bạn hiểu. Ngày xưa cột mỡ treo tiền thưởng trong dịp hội Tây là cái hội ăn mừng Quốc Khánh Pháp 14/7, nhà thơ yêu nước đau lòng trước cảnh nước nhà bị mất tự do mà bọn người bàng quan,tham danh lợi thực dân, quên đi liêm sĩ cá nhân làm trò cười cho thiên hạ, mua vui cho bọn xâm lược. Đó là điều nhục cho nhân phẩm con người, điều nhục cho tổ quốc, cần phải lên án.
Trong tất cả các hội hè đình đám, mọi lễ hội của mọi quốc gia, mọi dân tộc đều có phần thưởng. Nó có một mục đích rất đơn giản là để cho lễ hội được thêm vui và sự ganh đua thêm hấp dẫn. Phần thưởng là một phần tất yếu của cuộc vui. Nó là điều tốt đẹp trên cơ sở một mục đích tốt đẹp.
Phần thưởng trong bài "Hội Tây" là xấu vì nó phục vụ cho một mục đích xấu. Bạn không hiểu nên bạn đã đồng nhất nó với các giải thưởng khác và lên giọng chê bai dè bỉu. Bạn đem văn chương ra khoe khoang mà chẳng hiểu gì cả, bạn lại còn định dùng tiền để anh em rối rít cảm ơn ư, ngay hôm nay, bạn chưa kịp làm điều đó, anh em đã khinh bỉ cái suy nghĩ đó rồi, bạn thật đáng thương.
Người ta vẫn hay nói một câu "Dốt lại còn hay chơi chữ", đôi khi tôi vẫn thấy nó đúng.
Lịch thi đấu vòng 5 Giải vô địch các Clb Hà Nội mở rộng , Cúp thanglongkydao.com
Đánh dấu