Tỷ số trở về cân bằng, mọi ánh mắt lại đổ dồn về 2 cặp đấu bàn 2 và 4.

Bàn hai là cuộc đối đầu giữa hai kỳ thủ cùng tên Tuấn là Nhất Tuấn của Việt Sơn và Văn Tuấn của Hà Tây, tức Tuấn Thủ Lệ. Cả hai cùng vào cuộc cẩn trọng và chặt chẽ. Vì thế khai cuộc và trung cuộc khá cân bằng, Nhất Tuấn chỉ còn 1 chút ưu thế nhỏ do lợi thế đi tiên còn giữ được tới tàn cuộc, cuối cùng còn 2 pháo mã 2 tốt sỹ tượng bền đối bên xanh 2 pháo mã tốt sỹ tượng bền. Tuy nhiên trong một phút lơ đãng bên đỏ đã để mất quân tốt quý giá, cuối cùng ván cờ kết thúc hòa sau một cuộc chiến đầy gian khổ.

Bàn 4 là cuộc đối đầu giữa Âm tàn lão quái Đỗ Quốc Sơn với Dương Đình Chung. Mặc dù có lợi thế tiên thủ, và khai cuộc khá bài bản, nhưng do đối phương chống đỡ đầy kinh nghiệm nên cuối cùng Chung đã không còn giữ được tiên thủ, thế trận sau khai cuộc trở nên hoàn toàn cân bằng. Nhưng cũng chính từ đây nhờ kinh nghiệm ma quái trong tàn cuộc mà Lão quái đã nhanh tay bắt hơn 2 tốt và một tượng của đối thủ. May sao, Dương Đình Chung cũng đã vô cùng kiên cường và nhẫn nại. Trải hơn trăm nước cờ tàn không sai sót. Cuối cùng cũng đã giữ được một trận hòa.

Với lợi thế đi tiên, nhưng Việt Sơn đã không tận dụng hết được ưu thế, kết thúc với tỷ số hòa. Đồng nghĩa với việc mất 2 điểm. Đội sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc đua giành vé đi tiếp.