Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Vòng 1 TLKD 2012 - Tổng hợp - Kết quả , tường thuật , bình luận , hình ảnh !!!
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 15

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,937
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bảng A :

    Khương Thượng 0-3 Sóc Sơn : ( HSP 3-5 )

    - Lê Đình Thắng 0-2 Phạm Quốc Hương
    - Nguyễn Anh Đức 2-0 Trần Công
    - Chu Tấn Nam 0-2 Hà Văn Trường
    - Vũ Văn Hiệp 1-1 Nguyễn Trọng Linh

    1 trong những câu lạc bộ mới nhất của thủ đô hôm nay đã có 1 trận cầu bão lửa với đối thủ mạnh Sóc Sơn , ý đồ thí bàn tướng được thể hiện rất rõ ràng khi lão tướng Lê Đình Thắng sau 1 thời gian kiên cường đối trận với vó ngựa Mông Cổ tàn ác Phạm Quốc Hương đã mỏi mệt đồng ý quy hàng . Danh tướng Đức quạ ngay lập tức lấy lại cân bằng sau khi hạ gục chủ tướng Trần Công của Sóc Sơn bằng 1 lối chơi tổng lực hệt như những lần báo bóng của anh nhiều năm về trước . Tỷ số 2-2 đã khiến trận đấu cực kỳ hấp dẫn và chỉ khi sát thủ số 1 Nam Định hiện nay Hà Văn Trường lập công trước Chu Tấn Nam thì bàn cờ nghẹt thở của Nguyễn Trọng Linh như được tiếp thêm nhựa sống từ tin vui báo về lập tức bức hoà được cánh chim đầu đàn Khương Thượng Vũ Văn Hiệp . Sóc Sơn hôm nay giành được 3 điểm quý báu và Khương Thượng cũng chẳng nên lấy đó làm buồn vì họ đã chơi 1 trận rất hay và giải đấu vẫn còn rất rất dài phía trước .

    Kỳ Hữu 1 3-0 Kỳ Siêu : ( HSP 7-1 )

    - Trần Quyết Thắng 1-1 Tạ Thanh Giang
    - Đinh Thanh Hải 2-0 Nguyễn Tiến Cường
    - Nguyễn Hoàng Chiến 2-0 Lê Việt Hùng
    - Nguyễn Hoàng Kiên 2-0 Phan Văn Tuấn

    Ứng cử viên số 1 chức vô địch Kỳ Hữu 1 hôm nay tự tin cất hẳn Đại Việt đệ nhất nhân Nguyễn Thành Bảo trên băng ghế dự bị và tung ra 1 đội hình tương đối bình ổn trong cuộc chạm trán với đại gia đình Kỳ Siêu . Đáng chú ý nhất của trận này là cuộc đối đầu giữa Bang chủ vô thiên Kiên cận cùng Gia Lâm đại tướng Phan Văn Tuấn . Sau khai cuộc có phần ưu thế thì bang chủ đi 1 vài nước kém và ngay lập tức bị đối phương phản tiên , tình thế khá là nguy nan thì như tiên cờ nhập vào người , bang chủ Vô Thiên nhận thấy đôi mã đối phương tương đối yếu ớt đã nổi hùng tâm phi thẳng ngựa chiến vào đôi voi của anh Tuấn Gia Lâm , liên tiếp sau đó là hàng loạt nước xe biến ảo và hung hãn anh Kiên cận nhà ta đã buộc đối thủ phải quy hàng . Như sóng vỡ bờ Nguyễn Hoàng Chiến thiết lập ưu thế cờ tàn và dứt điểm gọn gàng Hùng skeleton . Hoa chèn sau đá Đinh Thanh Hải tiếp tục phong độ cực tốt dồn ép thái tử Nguyễn Tiến Cường bằng 1 đường đao chí mạng . Kỳ Hữu thiết lập tỷ số 6-0 và Bố cục chuyên gia Trần Quyết Thắng kinh nghiệm bức hoà đối thủ nguy hiểm nhất đội bạn là lãng tử Tạ Thanh Giang . Đút gọn 3 điểm trong túi trong khi lực lượng mạnh nhất vẫn còn đang được giấu kín , quả thật Kỳ Hữu danh bất hư truyền và vẫn còn hứa hẹn nhiều đòn tiềm ẩn .

    Anh Em 1 3-0 Hà Tây 2 ( HSP 5-3 ) :


    - Nguyễn Ngọc Tùng 2-0 Nguyễn Hoàng Hải
    - Đại Ngọc Lâm 2-0 Hoàng Khắc Tuấn
    - Dương Như 1-1 Đỗ Sĩ Đăng
    - Lê Sơn 0-2 Hoàng Văn Tài

    Xúng xính trong màu áo trắng tinh khôi . Đại quân đoàn Anh Em club mang hùng khí rợn người và đông đảo quây kín lấy đỉnh Thăng Long kỳ đạo cốc , trước đối thủ Hà Tây 2 lạ mà quen , quen mà lạ thế nhưng Trí đa tinh Hữu Bình vẫn tung hết lực lượng mạnh nhất có thể ra để xáp chiến , trận đấu bắt đầu mà chả có chút khoan nhượng nào khi đội cờ của quê lụa Hà tây vận công đấm đá tơi bời , Cánh chim lạ Hoàng Văn Tài bằng lối đá tổng lực đã khiến cho Lê Sơn tối mày tối mũi chỉ biết cong người chịu trận , kết quả thực sự khó đoán khi bước vào trung cuộc thì bỗng nhiên Tung Lg bất ngờ líu lo chim hót góp vui với quần hùng đang bận rộn thẩm định bàn tán , có lẽ chả cần nhìn cũng biết chú chjmse Hoàng Hải trót sa chân mỏi mệt quáng mắt thế nào mà cây đẹp quả ngon chả đậu lại đậu đúng chùm dây điện cao thế . Ngay lập tức nhà đương kim vô địch Quang Trung Open Đại Ngọc Lâm ưu thế cờ tàn tiếp tục làm vầng trán của lãnh đội Hữu Bình đang đầy nếp nhăn như bà lão 80 bỗng giãn nở dịu dàng . Lão tướng Dương Như kinh nghiệm đầy mình tuổi quân nhiều hơn tuổi đời phá bóng ra biên câu hoà kịch liệt khiên cho mọi nỗ lực của Đỗ Sĩ Đặng chỉ là 1 bàn thắng vãn hồi danh dự mà thôi . Chiến thắng sít sao của Anh Em 1 khiến cho quần hùng từ đây sẽ phải nhìn nhận Hà Tây 2 với 1 ánh mặt nể trọng hơn bội phần , chúc mừng anh Hữu Bình và xin có 1 lời an ủi nho nhỏ đến Vịt Lê Minh , anh sẽ còn rất nhiều việc cần làm trong thời gian sắp tới chứ chả phải mỗi việc múa bút vườn hoang trong kỳ đài Lương Sơn Bạc đâu , ha ha .

    Quang Trung 2 0-3 Đống Đa : ( HSP 3-5 )

    - Hoàng Thái Sơn 0-2 Lại Việt Trường
    - Phạm Minh Hiếu 1-1 Quản Thanh Tùng
    - Nguyễn Huy Tùng 0-2 Phí Mạnh Cường
    - Phạm Thanh Tùng 2-0 Nguyễn Hồng Nhung

    Đối mặt với đội quân hung hãn Đống Đa năm nay thể hiện rõ khát khao vô địch khi trưởng lão Trần Viết Bảo bí mật triệu hồi Giang hồ quay nước mía Lại Việt Trường lãnh ấn tiên phong xung trận , Quang Trung 2 sẵn sàng phương án đáp trả khi điều Thái nguyên dũng tướng Hoàng Thái Sơn nhận ấn tiên phong . Tể tướng Luugu sau khi giả bộ gãi đầu gãi tai thỏ thẻ đời anh sợ nhất là đàn bà và trẻ em thì vẫn chả có chút ga lăng nào tím chặt sơ sót nho nhỏ trong khai cuộc và lấy gọn điểm số trước cô nương Tranbinh Nguyễn Hồng Nhung . Cơ hội có điểm cho Quang Trung 2 hiện rõ khi Thần vịt Phạm Minh Hiếu bức hoà anh chàng đẹp trai Quản Thanh Tùng . Không có gì bất ngờ Lại Việt Trường thể hiện đẳng cấp vượt trội quân bình tỷ số 3-3 cho Đống Đa và toàn thể 2 đội hồi hộp chú trọng vào bàn cờ quyết định giữa chim chích đại sư Nguyễn Huy Tùng và Cụ lu Phí Mạnh Cường . Và thảm họa đã xảy ra khi trong lúc cờ hơn đủ đường thì Chimchich chủ quan dính đà đao của Cụlu tuy trẻ người mà không non dạ mà ngã ngựa chết thảm . Tình huống hài hước nhất trận này là sau khi kết thúc trận Phí Mạnh Cường kiện ngay Bạch Diện thư sinh là sao 20-11 nào cháu cũng quà cáp đầy đủ mà chú Cường chả dạy biến này , đang u sầu buồn bã chim chích đỏ mặt tía tai tuyên bố biến này tao thẩm SW mãi mới ra chứ chả phải sư phụ chúng mình giấu bài đâu mà mày oán thán . Dù điên hết cả ruột gan lòng mề phèo phổi mà trung_cadan vẫn phải lăn ra cười và nhẹ nhàng an ủi thất bại của đàn em . Thất bại này mang tính thiếu may mắn cho Quang Trung và rõ ràng toàn đội cũng không nên buồn lâu , chúc mừng Đống Đa và hình như cái bà Hồng Nhung này bà ý khắc mạng mình hay sao ý , hu hu ...
    Lần sửa cuối bởi trung_cadan, ngày 29-05-2012 lúc 12:02 PM.
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



Vòng 1 TLKD 2012 - Tổng hợp - Kết quả , tường thuật , bình luận , hình ảnh !!!

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68