Kết quả 11 đến 20 của 225
Chủ đề: Sinh nhật Anh Em Club 2 tuổi!
-
31-05-2012, 03:44 PM #11
Nhớ ngày nào lần đầu tiên mình ra nhập CLB Anh Em,được sống trong tình cảm vui,buồn cùng CLB.Có lẽ kỉ niệm thăng hoa nhất đối với mình là khi CLB Anh Em vượt qua được CLB Sóc Sơn trong loạt sút Penalty ở giải đồng đội TLKD năm 2011,lúc đó toàn thể thành viên CLB dường như vỡ òa,mọi người ôm nhau nhau hét lên sung sướng,tất cả như muốn thời gian ngừng trôi để được sống mãi trong cảm giác hạnh phúc không thể tả đó.Rồi thời gian cứ dần trôi đi,CLB dần lớn mạnh,số lượng thành viên tham gia CLB ngày một đông đảo,phòng truyền thống của Anh Em đầy ắp những lá cờ thành tích do các thành viên mang về từ những giải đấu khác nhau.
Thấm thoát đã sắp tới kỉ niệm 2 năm ngày thành lập CLB,em xin được gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới CLB Anh Em,chúc CLB ngày càng phát triển và vững mạnh,chúc toàn thể các thành viên Anh Em Club khỏe mạnh,hạnh phúc,đạt được những ước nguyện trong cuộc sống!
-
31-05-2012, 03:47 PM #12
-
31-05-2012, 03:52 PM #13
Nhanh thật đấy nhỉ , mới ngày nào còn đang chém gió ở Văn Cao , giờ AEM đã là 1 clb hùng mạnh về cả chuyên môn lẫn tổ chức , có được điều này nhờ vào nỗ lực lớn của anh Hữu Bình và anh Tuấn cùng các anh em khác trong clb .
Chúc mừng sinh nhật clb Anh Em Hà Nội !!!CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ
Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :
CHAT ZALO : 0935356789
Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/
Link hướng dẫn : http://thanglongkydao.com/threads/10...993#post582993
-
31-05-2012, 03:53 PM #14
Nhân dịp sinh nhật CLB 2 tuổi, tôi xin phép được gửi tới anh em một chút kỷ niệm mang tính riêng tư. Mạn phép các anh em!
2 năm – một mối tình!
Sinh ra là một gã trai nghịch ngợm, chẳng có trò gì là không biết và đến giờ vẫn còn dính đến rất nhiều trò, nhưng không hiểu sao cờ tướng lại ăn sâu vào máu thịt đến vậy. Có lẽ những đêm hè thức chờ xem World Cup 1986 bên bàn cờ mà ông cụ thân sinh chơi cùng các bô lão đã khiến cậu bé 9 tuổi bắt đầu ngấm sâu vào môn chơi mà chính cậu có lẽ cũng chẳng ngờ nó lại dai dẳng đến thế.
Cuộc đời cứ thế trôi qua, gã từ học sinh, sinh viên bỗng biến thành người chồng, ông bố, các thời khắc đã đến và đi trong cuộc đời, nhưng cho dù vào lúc nào và bất cứ nơi đâu, hễ cứ nghe tiếng “cạch” là y như rằng gã luôn giật mình quay lại. Cuộc đời gã đã lang thang nhiều nơi cả trong và ngoài nước, và tại bất cứ nơi nào gã bước chân qua, thì việc đầu tiên cần làm là gã phải tìm ra một sới cờ dù nó nằm trong xó xỉnh nào đó. Chẳng cần quen biết cũng chẳng thiết giới thiệu, gã cứ tự lần mò với niềm đam mê của mình để rồi đã trải qua không biết bao nhiêu kỷ niệm cờ: từ những trận độ quê nhà thâu đêm suốt sáng, đến những ván cờ trong đêm tối ở những khoảnh rừng biên giới. Rồi đam mê giúp gã được chạm mặt nhiều danh thủ: Trường Ngọng, Bảo Cờ vây (go_player) tại quán nước nhỏ ở Thanh Xuân Bắc, Cường Kim Liên ở cổng trường tiểu học Thái Thịnh, Ngọc chìa vôi ở quán nước Định Công, Nam kều ở Văn Điển ... (Tất nhiên gã chỉ dám lẳng lặng chứng kiến các ván đấu của danh thủ với sự sung sướng tận hưởng rất khó tả trong lòng). Chắc bước chân vô định của gã sẽ mãi cứ lang thang, và gã cũng sẽ mãi cứ là một kẻ âm thầm đi trong đam mê mà chẳng ai biết đến, nếu một ngày kia, bước chân giang hồ không đưa gã đến với … Hoàng Cầu.
Lúc đó gã mới thấy thế nào là sự “thỏa thê” trong lòng và hiểu đâu mới là biển lớn. Sướng đến mức gã dành cả tháng trời chỉ để đến cầm cốc nước chè rồi lắng nghe các kỳ thủ giang hồ trò chuyện. Gã được nhìn thấy Quân Ngọng, Quân Bún, Anh Điệp uyển chuyển, Bác Hưởng, rồi Phạm Quốc Hương,… Gã thấy đây đúng là nơi mà gã hằng tìm kiếm bấy lâu nay và giờ thì gã có thể thỏa thê mà cờ quạt suốt cuộc đời mà không lo thiếu … đối thủ. Hàng tháng trời gã chỉ dám le ve ở vòng ngoài cùng với các danh thủ dạng thiếu úy, rồi liên tục bị gạ chấp ngựa, 2 ngựa, v.v… Cũng từ đây, gã biết đến Thăng Long Kỳ Đạo, gã được chứng kiến nhiều trận thư hùng sống mái, gã được biết tiếng và được gặp Kiên Vô Thiên (Bang Chủ Kỳ Hữu bây giờ), Lân Inter (Hồi đó nổi tiếng diễn đàn với các bài về các kiện tướng Trung Quốc) và tự dưng gã thấy thèm khát ghê gớm cảm giác được sát cánh với anh em để cùng thổi lên niềm đam mê tập thể. Thế là gã gia nhập Kỳ Hữu với tất cả nhuệ khí trong lòng.
2 năm gắn bó với Kỳ Hữu, gã cùng anh em cũng đã góp được một chút gì đó cho phong trào chung. Bọn gã cũng mời được nhiều anh em tham gia cùng và suýt chút nữa thì giành được ngôi vô địch Thăng Long Club Cup. Cũng chính thất bại trước ngưỡng cửa thiên đường đã khiến cho nhiều anh em buồn nản, cộng với một số việc riêng khiến niềm vui chung bị ảnh hưởng ít nhiều. Cũng phải công nhận “tiếng gọi nơi hoang dã” quả có những sức hút kỳ lạ. Nhiều anh em lại mải miết ra đi phiêu lãng giang hồ. Gã thấy buồn buồn, hoang mang, và lại nặng nề lê bước trên con đường đam mê bất tận. Lần này, bước chân định mệnh đó đã đưa gã đến đỉnh …Văn Cao.
Ngày ấy, 2 năm trước đây…
Đỉnh Văn Cao vốn heo hút, địa thế nhỏ gọn, hiểm trở nên cũng chưa thu hút được sự quan tâm của quần hùng Trung Nguyên. Gã đến với tâm trạng của một kẻ đã từng trải nghiệm và cũng có chút hơi hướng của thi đấu đỉnh cao, nên rất tự tin vào thành công tại đó. Nhưng than ôi, giang hồ quả thật tiềm ẩn quá nhiều anh hùng cao nhân. Gã liên tiếp dính 2 thương của một vị tráng niên tên gọi Tuấn Vũ minh, rồi lại dính chưởng của anh Bình rì pọt và nhiều nhiều đòn thế khác. Từ đây, gã bắt đầu có cái nhìn khác hẳn về các anh em nơi này và bắt đầu thấy thích cái không khí tình cảm chan hòa đó. Gã bắt đầu lân la đến đó nhiều hơn, làm quen, học hỏi và tham gia chung nhiều hoạt động. Thời đó người ta biết đến gã với biệt danh “kỳ nhân kỳ hữu”, bởi trong lòng gã vẫn vấn vương hình ảnh mái nhà xưa. Tên tuổi của anh Bình rì pọt cũng được nhiều anh em giang hồ biết đến và nể trọng, khiến đỉnh Văn Cao ngày càng nhộn nhịp hơn. Giang hồ khắp nơi kẻ đến người đi, đao kiếm ngày đêm va chạm, bỗng chốc biến đỉnh Văn Cao ngày nào đìu hiu giờ trở nên tấp nập hơn bao giờ hết. Và điều tất yếu đã đến, môn phái Anh Em Club đã ra đời dưới sự lãnh đạo của hảo hán Bình rì pọt và trang chủ Tuấn vũ minh. Đây chính là điểm bắt đầu cho sự thay đổi mang tính cách mạng trong làng cờ Hà Thành sau này.
Đó là câu chuyện ở đỉnh Văn Cao. Còn tại thời điểm đó, làng cờ Hà Thành đứng trước một cuộc đảo điên, khi sân chơi Hoàng Cầu đứng trước nguy cơ giải tỏa để làm … đường tàu cao tốc. Giang hồ thập phương nhốn nháo, lo lắng không biết sẽ “về đâu khi nhà đã mất”. Liên tục các cuộc họp giữa các bang phái lớn được tổ chức để tìm ra giải pháp lâu dài. Cuối cùng, chính dự án của trang chủ Tuấn vũ minh đến từ Anh Em Club đã được toàn thể giang hồ ủng hộ, tạo tiền đề cho sự ra đời của thánh địa Thăng Long Kỳ Đạo Cốc bây giờ. Đóng góp của trang chủ Tuấn Vũ minh nói riêng và Anh Em Club nói chung được toàn thể giang hồ cờ tướng Hà Thành ghi nhận. Phong thủy của mảnh đất mà Tuấn trang chủ đã tìm ra quả là quá vượng, khi từ nơi này đã chứng kiến sự thăng hoa của cờ tướng Hà Thành chỉ trong một thời gian rất ngắn. Gã cũng hòa chung niềm vui, niềm đam mê của mọi người và tự nguyện gia nhập vào Anh Em Club, chỉ để mong muốn góp thêm một chút công sức cho sự nghiệp chung.
Nhiều năm nhìn lại, gã thấy con đường đam mê mà mình đang trải qua quả thật cũng chẳng dễ dàng gì. Phía trước còn biết bao điều bất ngờ nữa. Nhưng ít nhất, vào giờ phút này đây, gã đã cảm thấy mình mạnh mẽ, tự tin hơn rất nhiều, khi bên cạnh gã đã là một đội ngũ anh em đông đảo. Và một trong số đó, thật đúng khi nói rằng: “Đã đi trong đam mê, đâu phải nói lời nuối tiếc?”
-
31-05-2012, 03:59 PM #15
Bài viết của kynhan - tuyển thủ kiêm trưởng Ban lễ tân của CLB - rất cảm động! Những lời chia sẻ tận đáy lòng của một người thật sự đã "đi trong đam mê" kỳ đạo.
-
31-05-2012, 05:09 PM #16
Kiếm Nhật vậy mà có lần lọt vào danh sách "nạn nhân" của Kỳ Nhân rồi đó!. (Cờ sáng). Thôi, bây giờ thấy yếu thực sự rồi, không dám "xô xát' với em nữa.
-
31-05-2012, 05:11 PM #17
Xem lại những hình ảnh buổi offline mừng sinh nhật 1 tuổi năm ngoái thấy thật thú vị.
http://www.thanglongkydao.com/thong-...-anh-em-3.html
Cậu béo Taotung rất nổi, tiếc rằng đợt này Thắng lại đang ở tít châu Âu rùi... Hôm đấy Super Mod Trung_cadan vừa hát vừa nhảy rất hăng. Trước đó ăn nhậu mọi người uống hết mấy cây bia tươi (chưa kể bia chai) nhỉ...Lần sửa cuối bởi reporter, ngày 31-05-2012 lúc 05:14 PM.
-
31-05-2012, 05:28 PM #18
Kỷ niệm hôm đó thật là vui,cũng nhân hôm đó mà mọi người mới phát hiện ra tài năng ca hát vô đối của anh Bình Rì pọt
Trời ạ! Em muốn cười chảy cả nước mắt giọng ca đầy " nữ tính " của Lão Tuấn tàu nhanh.
Trời quang mây tạnh đông bạn hữu
Bão tố phong ba chỉ một mình
-
31-05-2012, 05:36 PM #19
Chúc mừng CLB tròn 2 tuổi ạ.
Giá mà có thể tham gia CLB nhỉ, nhưng mà em chẳng biết chơi cờ.hic♥ Em ngược đường ngược nắng để yêu anh
Ngược phố tan tầm ngược chiều gió thổi
Ngược cả lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du đi vô định cánh chim trời♥
-
31-05-2012, 06:04 PM #20
Sinh nhật Anh Em Club 2 tuổi!
Đánh dấu