Kết quả 71 đến 80 của 99
-
10-10-2009, 09:42 PM #71
Thông tin mới nhất:
Em vừa sang Gia Lâm đánh cờ xong. Mãi tới 6h tối mới kết thúc, tiện thể có ghé qua nhà anh Tuấn lợn, hỏi mãi mới biết nhà anh ở đâu vì bác đi cùng nhớ nhà nhưng anh đã chuyển nhà từ mấy năm trước rồi.
Anh Tuấn có xác nhận có đánh với anh Tuyên nhưng em không kịp ghi biên bản vì lúc em sang anh Tuấn cũng "chém gà". Đành phải ra về tay trắng.
Anh Tuấn có nói: lúc đó 4,5 người từ Vĩnh Phúc có cả anh Tuyên nữa, kéo đến nhà anh Tuấn đánh, kết quả là hòa tiền nhưng anh Tuấn nhận xét hòa nhưng cảm thấy hơi "đuối" một chút.
Nếu anh Tuyên thỏa thuận đánh chỉ 2 người, vào nhà nghỉ đánh thì mới "cân" độ chứ 4,5 người đi cùng ngồi xem, đánh với một mình anh Tuấn, vẫn có cảm giác hơi bị áp lực.
Hẹn các bác lần sau sẽ có biên bản
P/S: Bác nào chê anh Tuấn đánh kém thì thử đánh với anh ý xem, em cho số địa chỉ cho. Quân, Bảo mà chấp ngựa thì khó đấy, bác ạ. Bác đánh giá anh Tuấn hơi bị thấp rồi đó.Lần sửa cuối bởi trung9th, ngày 10-10-2009 lúc 10:05 PM.
-
10-10-2009, 09:53 PM #72
-
10-10-2009, 10:58 PM #73
van co bo xe.
Tuyên Vĩnh Phúc gì mà bèo thế. Thế cờ dễ ợt vậy mà nhìn không ra. Chán. Cón Tuấn Gia Lâm cũng quá bọt bèo. Nước cờ đơn giản vậy mà nghĩ cả 1 giờ đồng hồ. Bó tay.
-
10-10-2009, 11:03 PM #74
van co bo xe.
Pháo 2 bình 6,7,8 gì cũng thắng hết.
-
10-10-2009, 11:17 PM #75
nếu pháo 2 không bình 6, 7, 8 thì thua hả.
DD: 001 123 3469 (số thì các pác tự lắp)
XUANTOCDO.VN
-
10-10-2009, 11:24 PM #76
-
11-10-2009, 01:06 AM #77
-
11-10-2009, 01:51 AM #78
đã bèo lại còn....bọt
DD: 001 123 3469 (số thì các pác tự lắp)
XUANTOCDO.VN
-
11-10-2009, 08:32 AM #79"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
11-10-2009, 09:18 AM #80
Cuối cùng là chẳng thấy ván cờ gốc (biên bản) ra làm sao. Inter thì nói của một kỳ thủ CLB Kỳ Hữu, Trung 9th thì nói là một ván trong số các ván của Tuấn VS Tuyên. Sự thật là của ai, bạn nào trình bày luôn cả ván lên đây cho mọi người nhận định.
Cõi người ta vạn nẻo đường
Sáng soi chỉ một tình thương nhiệm mầu
Trung cục thần sầu của anh Tuấn Gia Lâm
Đánh dấu