Trích dẫn Gửi bởi thanhxyz Xem bài viết
hoa thì nhiều thật nhưng khó ăn lắm, đụng em nào thì em đó bảo làm 1 ván phân cao thấp rồi tính tiếp, mình cờ gà vịt sức đâu mà chống cho nỗi
Mình thì cũng gặp 1 em chỉ biết là có biết chơi cờ thông qua lời giới thiệu bạn khác , mới gặp lần đầu em cũng đòi phân tiên . Thắng thì chắc chắn em sẽ ghét , mà lỡ bị thua thì ẻm không bao giờ thích ( con gái nó phức tạp đến thế ! ); Thôi thua đi cho cao cờ vậy mà em lại thích và kết giao ngay và sau đó đấu nội lực trên bàn nhậu ,em uống kinh hồn luôn đến nỗi ra về thì quá say mà em thì tỉnh bơ .Coi như thua toàn diện Híc híc híc.

P/s : Em đó tên Hoàng Hải Bình ( cao thủ Bình Định ) .Thế mới kinh !!!!