Trích dẫn Gửi bởi Giangiahuy2 Xem bài viết
Bác đừng cao giọng chỉ đời tui, chuyện anh B bán độ thì cả SG đều biết mà liên quan gì đến tui nhỉ ,nhưng anh B còn dám đứng ra thừa nhận đó thôi , ai cũng biết hết . Còn hơn người cứ dấu dấu diếm diếm được ca ngợi là nhân cách sáng với nhân cách tối mà phải đi mua độ , lại còn nhờ người móc nối vì sợ bị ép giá nữa.Tui đâu có muốn nói ra nhưng ông em của ông ấy lại khóa nick tui , thấy trung_cadan với hatito suốt ngày ca ngợi với vuốt đuôi tui tức tui nói huỵch toẹt ra đó , có sao không ? Tui thích nói cho tất cả mọi người đều biết đó Vũ Hữu Cường gì đó của các ông vì cái danh hão kiện tướng A2 mà phải đi mua độ hahahaaa ,chắc đánh cờ cả đời rùi không được cái danh kiện tướng , khổ lắm . Tui nói sự thật ,xem có dám khóa nick tui không nào ? Nửa cái Sg biết hết rồi đó thôi , bịt miệng sao được ?
Khổ thật đấy, sao ở đời có những thằng bựa thế nhỉ? Tôi không biết đúng sai thế nào, nhưng nghe là đã thấy ông nói phét rồi, ông biết SG bao nhiêu người không? nửa Sài Gòn đến 5triệu dân đấy, 5triệu dân Sài Gòn biết cái vụ mà ông bảo bán độ đấy hả? Có đúng ông nói phét không? từ đấy suy ra là lời nói của ông không thuyết phục. Xin ông đừng làm rối tinh mọi chuyện lên nữa, mất đoàn kết ra, tôi nói thật với bác nhé, nếu chuyện bán đọ có thật thì tôi cũng chẳng quan tâm làm gì, ở đời nhiều cái còn đáng sợ, đáng buồn, đáng lên án hơn nhiều, nếu ông rảnh rỗi thì làm nhiều việc khác có ích hơn là cứ đi cãi nhau mấy cái chuyện vớ vẩn này. Thế nhé, Thân!!!