Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Tán gẫu part2 ♥ - Trang 58
Close
Login to Your Account
Trang 58 của 94 Đầu tiênĐầu tiên ... 848565758596068 ... CuốiCuối
Kết quả 571 đến 580 của 995

Chủ đề: Tán gẫu part2 ♥

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    May 2012
    Bài viết
    144
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bao nhiêu người hỏi toàn phải cho số Clone , thế mới buồn
    Mục đích cuối cùng của mọi câu chuyện tình ái sẽ là 2 cái lỗ đái nó gặp nhau



    Ăn thì Rồng cuốn , nói thì Rồng leo , làm thì Mèo mửa !!!

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Đát Kỷ ♥ Xem bài viết
    Chẳng thấy ai hỏi sdt mình nhỉ
    Cáo dùng sdt mười số hay mười một số?
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  3. #3
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Bài viết
    1,722
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Chiều nay, biệt đội "người nhái" gồm 6 đồng chí: Cá rán, Trang gà toi, Alex, A.Bình reporter, Cáo và lão Kiếm Nhật hát hò, nhảy múa tưng bừng,...lòng không vui trọn vẹn vì nhớ một người... (toàn hát bài về tình tan vỡ Đêm cuối, Lời cuối cho một cuộc tình, Nước mắt đàn ông...)

    Ngạc nhiên nhất là giọng ca của "lão" reporter, thật tuyệt! Cáo ngồi cứ ngẩn tò te mãi...

    Hai tên cá rán và gà toi có vẻ sốt ruột (2 tên sắp đi đá bóng) vì phải đợi, mà mãi không tới lượt...
    Lần sửa cuối bởi Kiem_Nhat, ngày 18-06-2012 lúc 08:39 PM.

  4. #4
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    186
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Kiem_Nhat Xem bài viết
    Chiều nay, biệt đội "người nhái" gồm 6 đồng chí: Cá rán, Trang gà toi, Alex, A.Bình reporter, Cáo và lão Kiếm Nhật hát hò, nhảy múa tưng bừng,...lòng không vui trọn vẹn vì nhớ một người... (toàn hát bài về tình tan vỡ Đêm cuối, Lời cuối cho một cuộc tình, Nước mắt đàn ông...)

    Ngạc nhiên nhất là giọng ca của "lão" reporter, thật tuyệt! Cáo ngồi cứ ngẩn tò te mãi...

    Hai tên cá rán và gà toi có vẻ sốt ruột (2 tên sắp đi đá bóng) vì phải đợi, mà mãi không tới lượt...
    anh lại nhớ ai sao
    Khi trái tim không còn là quà tặng...

    Thì cuộc tình mang nặng bán - mua.... !!!

  5. #5
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Bài viết
    1,722
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Búp Măng Non Xem bài viết
    anh lại nhớ ai sao
    Biết rồi, hỏi làm chi...

  6. #6
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Kiem_Nhat Xem bài viết
    Biết rồi, hỏi làm chi...
    Có vẻ như mình sắp phải sắm 1 con kiếm Nhật thì phải
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  7. #7
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Simaica
    Bài viết
    2,061
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Các bác vui quá, Từ hồi có mý em Huyền, Búp, Cáo, Mai, Dơn ... em thấy như trẻ lại vài tuổi, các em vừa thông minh lại xinh gái

  8. #8
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Bài viết
    1,722
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi laototphilao Xem bài viết
    Các bác vui quá, Từ hồi có mý em Huyền, Búp, Cáo, Mai, Dơn ... em thấy như trẻ lại vài tuổi, các em vừa thông minh lại xinh gái
    Thống nhất quan điểm với bác laotot.

  9. #9
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    7,404
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Gần trưa (dịp này thì coi như mới... sáng, dù cũng đã 11g) mò tới Windy, cứ ngỡ chỉ "mình tôi với tôi", ai dè lại thêm những người bạn tuyệt vời. Chiều giả vờ lên cơ quan ngó nghiêng rùi đánh "bài chuồn", quay lại Windy chém gió tiếp. Thêm "bộ đôi" Trang - Trung... Vui thật! Rất quý a Kiếm Nhựa, hồn hậu và rất đỗi chân tình!
    Lần sửa cuối bởi reporter, ngày 18-06-2012 lúc 08:47 PM.
    DĨ KỲ HỘI HỮU!!!

    Facebook: https://www.facebook.com/doan.h.binh

  10. #10
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Bài viết
    1,722
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi reporter Xem bài viết
    Gần trưa (dịp này thì coi như mới... sáng, dù cũng đã 11g) mò tới Windy, cứ ngỡ chỉ "mình tôi với tôi", ai dè lại thêm những người bạn tuyệt vời. Chiều giả vờ lên cơ quan ngó nghiêng rùi đánh "bài chuồn", quay lại Windy chém gió tiếp. Thêm "bộ đôi" Trang - Trung... Vui thật! Rất quý a Kiếm Nhựa, hồn hậu và rất đỗi chân tình!
    Cám ơn bác Đô rê mon ghé em. Gặp bác như thấy mùa xuân rồi.
    Bác nhớ vụ lúc Cáo mặc cái váy ngắn về (ngồi cạnh em lúc trưa đó), bác nói, nếu em Cáo chạy ra ngoài đường, sẽ nhiều vụ va quẹt xe xảy ra... nhưng trước đó sẽ có vài cô đến hỏi thăm,...rồi họ sẽ bị giảm một lượng khách đáng kể ...30s sau mới hiểu. Giờ lại đang ngồi cười một mình nè!.
    Làm mấy bé girl xinh, ngồi bàn kế bên, cứ nhìn trộm em cười rúc rích ... các em đừng nghĩ anh bị sao nhé ... Cám ơn Đô rê mon làm em cười suốt cho đến bây giờ. Nhưng mà cũng lo, về mà "Bà La Sát" thấy biểu hiện "lâm sàng" như vậy, thế nào cũng... vụ kia. Ở đây có ai giúp em nhịn cười không ạ...lại cười nữa

Tán gẫu part2 ♥
Trang 58 của 94 Đầu tiênĐầu tiên ... 848565758596068 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68