Kết quả 1 đến 8 của 8
Threaded View
-
13-06-2012, 09:12 PM #1
Vòng 3 TLKD 2012 - Tường thuật - bình luận - biên bản - kết quả - hình ảnh !!!
Kết quả bảng B : 15h00 ngày 09-06-2012 tại TLKD quán :
Bộ Công An 3-0 Việt Sơn : ( 6-2 )
- Nguyễn Anh Quân 2-0 Phùng Quang Điệp
- Lê Hải Ninh 2-0 Nguyễn Thế Trí
- Hà Văn Tiến 2-0 Đỗ Văn Trường
- Lưu Quang Tuyên 0-2 Nguyễn Thế Tuấn
Dự đoán của giới chuyên môn trong trận cầu đinh đã hoàn toàn sai lầm , việc Xích cước đại tiên Phùng Quang Điệp đứt cước khá sớm khiến 3 bàn tá của Việt Sơn trong thế trận cân bằng buộc phải dồn toàn bộ binh lực lên xáp chiến . Chỉ chờ có thế thì Hà Văn Tiến và Lê Hải Ninh ung dung tung ra 1 thế trận chặt chẽ để chờ đợi . Chỉ sau khi phát hiện sơ hở của 2 dũng tướng Việt Sơn là Nguyễn Thế Trí và Đỗ Văn Trường thì 2 đấu thủ này phát huy chiêu thức đem lại điểm số 6-0 cho Bộ Công An . Bàn còn lại thế cuộc đã định hoà thì dường như không muốn kém cạnh đồng đội . Vạn lý độc hành giục ngựa qua sông và anh dũng chết thảm , Kết quả cuối cùng Việt Sơn bại trận trước Bộ Công An tuy nhiên anh Ninh cót vẫn lắc đầu quầy quầy kèm lời bình luận về Lưu Quang Tuyên : Đánh cờ gì thì cũng đúng thì thôi chứ ???
Kỳ Hữu 2 0-3 Hà Tây 1 : ( 0-8 )
- Đinh Quang Vinh 0-2 Nguyễn Văn Tuấn
- Tô Xuân Thiết 0-2 Dương Đình An
- Lê Trọng Vũ 0-2 Nguyễn Quốc Sơn
- Đoàn Duy Bình 0-2 Mai Quý Lân
Tuyến 2 của Kỳ Hữu trong 1 chiều có phong độ không tốt vẫn không thể có lấy 1 bàn hoà trước dàn chiến binh tinh nhuệ của Hà Tây 1 . Âm tàn lão quái mạnh mẽ ghi điểm và như tức nước vỡ bờ , 3 bàn còn lại Hà Tây 1 đồng loạt diễu võ dương oai và kết quả cuối cùng toàn đội đã giành chiến thắng với tổng tỷ số 8-0 . Hà Tây 1 thật sự mạnh mẽ khi họ đoàn kết và sau chiến thắng này thì các đội còn lại trong bảng đã phải nhìn họ với ánh mắt e dè hơn , xin chúc mừng quân đoàn Lương Sơn Bạc .
Quang Trung 1 3-0 Hà Đông : ( HSP 8-0 )
- Lưu Khánh Thịnh 2-0 Chu Thu Trang
- Đinh Quang Hưng 2-0 Trần Thị Hạnh
- Trần Quang Chiến 2-0 Nguyễn Thị Bình
- Nguyễn Thanh Tùng 2-0 Lê Thị Kim Loan
Có 1 chút lấn cấn khi tiểu sát tử Tùng con và Hưng rắn nước gặp lại người quen , tuy nhiên như Bạch Diện Thư Sinh đã tuyên bố trước trận . Ân oán tình ái để sau chứ trận này các ông phang thật lực cho tôi , Quang Trung giành trọn 3 điểm và tiếp tục chờ đợi đến những trận đấu cam go sắp tới.
AEM 2 0-3 Tây Sơn : ( HSP 0-8 )
- Bùi Mạnh Hảo 0-2 Nguyễn Khánh Ngọc
- Phạm Quang Minh 0-2 Nguyễn Trường Sơn
- Triệu Thanh Tuấn 0-2 Trần Trung Kiên
- Vũ Hồng Sơn 0-2 Nguyễn Anh Tú
Lại 1 kết quả chả có gì là bất ngờ , cái bất ngờ nhất chính là việc AEM 2 không còn giữ được sát khí cần thiết , chỉ nên có 1 lời khen ngợi cho bàn cờ kiên cường của anh Bùi Mạnh Hảo , tuy nhiên cuối cùng thì Rau rau đại sư Nguyễn Khánh Ngọc vẫn sử dụng công lực gây mệt mỏi cho đối phương . Sau trận đấu anh Hảo nhà ta có nói : Thắng tướng khó thật đấy chứ tá mà cầm bên hậu thì.
Lần sửa cuối bởi trung_cadan, ngày 16-06-2012 lúc 01:04 AM.
CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ
Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :
CHAT ZALO : 0935356789
Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/
Link hướng dẫn : http://thanglongkydao.com/threads/10...993#post582993
Vòng 3 TLKD 2012 - Tường thuật - bình luận - biên bản - kết quả - hình ảnh !!!
Đánh dấu