Trích dẫn Gửi bởi redtn2002 Xem bài viết
Cảm ơn anh em đã động viên, red đã về đến Thái Nguyên. May mắn luôn song hành với kết quả trong mọi cuộc chơi và hôm nay red đã có nó.
Bài bình luận, phân tích về ván đánh (dành cho mấy anh em gà vịt nhà mình) sẽ được thực hiện trên "Quang Trung với TLKĐ" sau, giờ red đi ngủ đã.
Mình thấy hơi bất ngờ là tại sao redtn đi từ Thái Nguyên xuống Hà Nội mà ko biết mình "được thi đấu" trong đội hình QT2. Bởi trước khi trận đấu diễn ra , khi thấy mình "được" ngồi bàn tướng(trước đó red toàn ngồi),red đã tỏ thái độ rất bất ngờ và nói đại khái :Không phải tôi ngồi bàn này,đánh với ai chứ làm sao đánh được với TungLG,tôi đã xem Tùng thi đấu và thẩm cờ rồi , cờ rất cao...Và sau khi trận đấu kết thúc mọi người đều biết Tùng thua rất nhanh,và Tùng cũng nói anh đi nhiều nước tiện tay chứ ko suy nghĩ.Mình đang đặt câu hỏi TùngLG có phải mới "biết yêu" hay ko mà dễ bị "lừa tình" như thế...Lần sau cảnh giác Tùng nhé...