Kết quả 231 đến 240 của 257
-
07-07-2012, 01:39 PM #231
Nguyễn Anh Quân bỏ lỡ cơ hội vô địch cũng giống như đội tuyển Nga sau bị loại khỏi vòng bảng ở Euro vừa rồi, giống hệt luôn.
"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
07-07-2012, 02:13 PM #232
Chúc mừng a Khoa đã chính thức trở thành Thần Long Đại Hiệp. Chúc mừng a Cường đã có trận thắng đầu tiên tại Windy Cafe sau 6 lần xuất trận tại đây (lục xuất Kỳ Sơn). Xin cám ơn tất cả các kỳ thủ đã tham gia thi đấu tại giải Lục long tranh châu lần này. Chúc các kỳ thủ tiếp tục gặt hái được thành công trong các giải thi đấu tiếp sau.
-
07-07-2012, 02:29 PM #233
Các bạn thân mến,
Giải Lục Long Tranh Châu đã kết thúc tốt đẹp lúc 11h30 trưa nay, 07/07/2012.
Kết quả giải như sau:
Nhất: QTĐS. Đào Cao Khoa
Nhì: KTQG. Nguyễn Anh Quân
Ba: QTĐS. Lại Việt Trường
Lễ trao giải diễn ra ngay sau giải đấu.
Đại diện Công ty cổ phần Phong Luân, phó chủ tịch HĐQT, anh Chu Xuân Tùng đã bay từ
Đà Nẵng ra, tham gia buổi lễ bế mạc, trao Giải Nhất cho anh Đào Cao Khoa. Thầy Trần Viết Bảo, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Hà Nội, trao Giải Nhì cho anh Nguyễn Anh Quân. Anh Dương Như, một người rất tận tâm vì phong tào cờ tại Hà Nội, trao Giải Ba cho anh Lại Việt Trường (& phần quà nhỏ của Kiếm Nhật: 1 đt Nokia mới).
Do lý do công tác đột xuất của CT HĐQT công ty, Anh Lê Đức Anh đã ủy nhiệm lại cho Kiếm Nhật thay mặt anh, gửi tiền hỗ trợ chi phí đi lại cho sáu kỳ thủ.
Chia sẻ cá nhân của Kiếm Nhật:
_ Thay mặt Công ty cổ phần Phong Luân, tôi xin cám ơn:
* sự giúp đỡ về chuyên môn của thầy Trần Viết Bảo, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Cờ tướng Hà Nội
* sự bảo trợ thông tin của anh Phạm Thanh Trung, quản trị diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo
* sự giúp đỡ về tin bài, hình ảnh trực tiếp của anh Hung_namdong và Anh Tuấn_Alex, thành viên của CLB Anh em, và là những Mod rất nhiệt tình của diễn đàn chúng ta.
* sự thi đấu nhiệt tình của toàn bộ sáu kỳ thủ.
* sự nhiệt tình của anh em phóng viên truyền hình VCTV3, chuyên mục Làng Cờ.
* sự nhiệt tình tham quan và thu thập tin bài, hình ảnh của Đại diện Tạp chí Người Chơi Cờ.
* sự nhiệt tình giúp đỡ của anh Phạm Quốc Hương, Kỳ vương Đất Bắc, đã hộ trợ riêng cho Kiếm Nhật rất nhiều công tác trong việc tổ chức.
* sự động viên về tinh thần, sự nhiệt liệt tham gia của bạn bè trong làng cờ Hà Nội đã đến với giải đấu, với quán.
_ Cũng xin phép thay mặt anh em kỳ hữu Hà Nội, (tôi cũng là một kỳ thủ), tôi xin cám ơn:
* sự tài trợ chính của Công ty cổ phần Phong Luân, Hà Nội.
* sự tài trợ thêm kinh phí của anh Dương Như (CLB Anh em Hà Nội), là một Mạnh Thường Quân của phong trào cờ Cờ tướng tại Hà Nội.
đã cho anh em kỳ hữu của tuyển Hà Nội có dịp cọ sát, có một sân chơi lớn, trước khi đi thi đấu chính thức.
cho người hâm mộ có dịp theo dõi những ván đấu hay.
Chúng tôi hy vọng tiếp tục nhận được sự ủng hộ về tài chính, động viên về tinh thần của các Công ty, Doanh nghiệp và Cá nhân; Giúp đỡ chúng tôi có thêm những giải đấu Cờ tướng khác! Vì sự phát triển mạnh của phong trào Cờ tại đây.
Xin cảm ơn tất cả các bạn!
Hẹn gặp lại ở các giải sau.
Kiếm NhậtLần sửa cuối bởi Kiem_Nhat, ngày 07-07-2012 lúc 02:51 PM.
-
07-07-2012, 03:28 PM #234
Chúc mừng anh Khoa đã thể hiện bản lĩnh của 1 QTĐS để lên ngôi vô địch ở vòng đấu cuối cùng
,hơi tiếc cho Quân nhưng rất hoan nghênh tinh thần thi đấu cống hiến,máu lửa của anh ở giải này!
-
07-07-2012, 05:16 PM #235
Ai cŨNG bảo anh Khoa lÀ kỳ hoà ma vương này nọ nhưng anh đã chứng tỏ anh đánh xô xát hay như thế nào trước QuÂn bÚN. Hy vong chÚNG ta sẽ đwowcj chứng kiến những ván đấu hay của anh Khoa trong giẢI ThĂng long kỳ đạo 2012. DÙ sao cũng chúc mừng anh Khoa!
-
07-07-2012, 09:30 PM #236
Tại ván cuối cùng giữa Đào Cao Khoa vs Nguyễn Anh Quân, ngay ở giai đoạn khai cuộc, "hội đồng thẩm" cờ ở phía dưới nhận định: bắt đầu từ nước thứ 8, Nguyễn Anh Quân đi X9.1 thì Quân bắt đầu "lép" và mất tiên hoàn toàn. Khi ván cờ bước vào trung cuộc"Hội đồng" đã nhận định: Đào Cao Khoa sẽ win và bàn cờ thẩm bắt đầu chuyển sang ván Vũ Hữu Cường - Trần Quyết Thắng.
Hai vị "thẩm" ác liệt nhất và chính xác nhất là: Hoa Đà tiên sinh và Âm tàn lão quái.... Còn tên 123456 toàn đi nước vịt...hahaaaha
Tiếc cho Quân vì đây không phải giải đầu tiên Quân để thua và mất ngôi đầu ở ván quyết định cuối cùng. Luật 'đối đầu" của giải thật khốc liệt và căng thẳng."Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
07-07-2012, 09:35 PM #237
Ván Vũ Huy Cường - Trần Quyết Thắng. Anh Cường bình con pháo dã man quá. Không hiểu tại sao ông ấy nghĩ ra nữa.
-
07-07-2012, 11:24 PM #238CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ
Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :
CHAT ZALO : 0935356789
Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/
Link hướng dẫn : http://thanglongkydao.com/threads/10...993#post582993
-
07-07-2012, 11:47 PM #239
Bác Trí thì cao khỏi chê rồi. Mai bác qua thẩm bàn em to to một tý cho em nhờ.
-
07-07-2012, 11:49 PM #240
Lục Long tranh Châu - Kỳ đàn dậy sóng !!!
Đánh dấu