Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Cầu giấy có cao không? - Trang 2
Close
Login to Your Account
Trang 2 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 28
  1. #11
    Ngày tham gia
    Aug 2009
    Bài viết
    308
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Những người bác vừa kể ra đây ở HN em cũng chưa nghe thấy, có thể là do biệt hiệu không đúng, hiiiiii. Nhưng tôi nghĩ mấy tay đấy cũng không có gì kinh lắm đâu. Nếu bác rảnh, chủ nhật này bác đi xem giải Thăng long kỳ đạo, cúp đồng đội nhé, xem có tay nào bác vừa nói tham gia giải này không??? Nếu gặp mấy tay đó ở đấy, bác rủ họ làm ván với anh Khoa xem họ phản ứng ra sao nhé!!!!

  2. #12
    Ngày tham gia
    Oct 2009
    Bài viết
    26
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Cam on bac, hôm nào đệ sẽ đi xem.

  3. #13
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Bài viết
    236
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi ntho Xem bài viết
    Các pac ơi, em ở C.Giấy, cách Nhổn 1 gang, có chuyện ấm ức, mong các huynh phân giải. Chẳng là quán nước đầu ngõ nhà đệ có mấy tay cờ độ chăn gà. Chúng nó kiêu lắm, chửi người lèm lèm. Chúng gồm ........, rất hay dùng từ "ngu" để nói người, Tuấn lông mày rậm rịt, có vẻ ít rửa mặt, giọng đơn đớt, nghe nói dạt từ Thủ lệ về, pac Triển lác, Quý, An điện, Tùng, vv.
    Hôm nọ có Linh mũ cối về, Bảo hất hàm : sap mày không đi A2 ?
    Linh rằng, mấy thằng anh chấp mã, hay chấp 2 tiên nó kiện anh lên tận Sở. nên anh ở nhà. ..... buông luôn: Ngu, nhưng không biết nó bảo Linh hay mấy người kia.
    Đệ em không biết mấy người kia lừng lẫy độ nào, có biết khu xử ở những chốn như H.Cầu, Chùa Vua. Mong các bác mách hộ xem mấy tên tuổi trên có dám đi đâu trong thành nội, làm đựoc cái chi chi. Thx các pac nhiều.
    Trong số trên trừ Tùng ra ( có thể là tùng kều, Tùng lò gạch - đang đi A2, Tùng ngõ mai hương ....) còn các bác còn lại thì cũng tàm tạm ( dự bị A2) - có kinh nghiệm đánh cờ lâu năm.
    Lần sửa cuối bởi themgaidep, ngày 21-10-2009 lúc 09:16 PM.

  4. #14
    Ngày tham gia
    Oct 2009
    Bài viết
    26
    Post Thanks / Like

    Mặc định Thí Binh cục của TNCL

    Đệ tôi đọc cuốn 1 của chùm sách Chơi cờ tướng như thế nào do Tạp chí Người chơi cờ in, thấy phân tích rằng cục thí binh cục 1. B7.1 - B3.1 bên hậu có lợi nếu tiên ăn hơn tốt và cố giữ. Về sau có sách dịch chuyên nói về các bẫy khai cục cho rằng bên tiên cứ ăn tốt về sau vẫn trụ vững như thường. Mong các bác cao tay chỉ giáo cụ thể. Đa tạ
    Lần sửa cuối bởi ntho, ngày 21-10-2009 lúc 10:46 AM. Lý do: Lỗi chính tả

  5. #15
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    886
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hehe,ông Linh mũ cối bạn nói đến chắc lại là ông Linh cờ thế đây mà.Một hai năm gần đây cũng tham gia giải Hà Nội,thành tích khá tốt.Ông này năm nay định đánh cho đội Thái Nguyên dự A2 vừa rồi nhưng bị kiện nên ở nhà.Cờ thì cũng được,tầm cỡ A2 Hà Nội,kém hơn anh Tuyên Vĩnh Phúc một chút,ông Linh cũng là 1 tay giang hồ lão luyện nhưng không được người ta yêu quý lắm.Còn ông Tuấn lông mày rậm rịt đó,ở Hoàng Cầu hay gọi là Tuấn Thủ Lệ(hay Tuấn thủ lợn gì đó),đánh cờ kém hơn A2 Hà Nội tầm 1-2 tiên nhưng rất bản lĩnh.Sau lần đại chiến với anh Kiên cận ở Hoàng Cầu thua tầm 3 triệu gì đó từ đấy không có mặt,nhưng dù sao em cũng quý anh này.

  6. #16
    Ngày tham gia
    Oct 2009
    Bài viết
    26
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tôi thấy anh biết nhiều các anh ở khu này. Lúc nào gặp nhớ nhắc họ đừng chửi bới bầy tui vì kém cờ nhé. Kém nhưng biết ai giỏi, như ăn phở biết phở ngon í mà. cám ơn anh mong gặp mặt .
    Lần sửa cuối bởi ntho, ngày 21-10-2009 lúc 12:01 PM. Lý do: Them nhời

  7. #17
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Simaica
    Bài viết
    2,061
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    mấy tay này tư cách o chuẩn, chỉ là gà ăn quẩn cối xay thôi khu cầu giấy không có cao thủ

  8. #18
    Ngày tham gia
    Oct 2009
    Bài viết
    26
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Chan wa. Pac nói mới thấy C.Giấy không có ai vua biết mặt chúa biết tên. Mong pac đừng chê đất này, 30 40 mươi năm nữa nhỡ đâu em giỏi len thì sao.... lào?
    Lần sửa cuối bởi ntho, ngày 21-10-2009 lúc 12:05 PM. Lý do: Quên

  9. #19
    Ngày tham gia
    Oct 2009
    Bài viết
    26
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Giời ạ. Pac rảnh xuống xem chúng nó vô lối, vỗ ngực ở ... tổ dân phố, ăn dỗ mấy anh kém ranh ma triệu bạc 1 ngày. hic.

  10. #20
    Ngày tham gia
    Oct 2009
    Bài viết
    26
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Cam ơn anh nhiều.

Cầu giấy có cao không?
Trang 2 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68