Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Tán gẫu part 3 - Trang 27
Close
Login to Your Account
Trang 27 của 29 Đầu tiênĐầu tiên ... 172526272829 CuốiCuối
Kết quả 261 đến 270 của 283

Chủ đề: Tán gẫu part 3

  1. #261
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Simaica
    Bài viết
    2,061
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Nhắc lại chút pass qua mấy page gòi. Hà voi là bạn gái thân của anh từ hồi còn cởi truồng đúng nghĩa như vậy, hồi láo chốt 2 tuổi bố mẹ công tác bà nội nuôi, đến giờ vẫn nhớ mỗi lần đi học bà cầm cái doi vừa đi vừa dọa ông ba bị bắt về nuôi.
    Lên cấp 3 tuy Lão chút và em mỗi người một nơi nhưng tình bạn vẫn thắm thiết lắm, hồi đó làm gì có mêu, chát căm vv, liên lạc qua thư và điện thoại, thư vẫn gửi đều, điện thoại nhờ cô Thu khu tập thể ở mỗi lần gọi có người cần liên lạc thay vì trả tiền như bây giờ mình qua ngủ với mấy con mèo trông hộ mỗi khi cô đi vắng nhà, Cô Thu rất xinh chồng làm nghiên cíu sinh ở Nga lợn, nhắc mới nhớ là hôm cô chú chia tay, mình nghe lới mấy ông anh trèo nóc nhà rình xem cô chú tâm sự gì đêm ấy hi hi.
    Nhận cú điện thoại định mệnh hôm đó vơ vội chiếc quần xóc hoa lá cành, mặc vội cái áo phông Thái cá xấu phi đếm gặp em, Hà xanh xao quá, mắt em có vẻ buồn xa xăm tư lự, khi đến láo chút không nói lên được nhời nào hết.
    Quán đó là quán cafe vườn, mình chỉ gặp Hà ở duy nhất quán đó thôi, một cái ghế băng, chỗ treo quần áo và để ly cafe ....
    (sory pin laptop vừa reng cảnh báo còn 9% Adapter để quên chỗ làm lúc khác post tiếp vậy)

  2. #262
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    3,456
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    sáng nay rảnh cùng gấu lên windy ủng hộ bác kiếm nhựa,dưng mà ko gặp ae nhà mình.chắc ko có giải,ae lười dậy sớm đi cafe

  3. #263
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Bài viết
    1,722
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi 123456 Xem bài viết
    sáng nay rảnh cùng gấu lên windy ủng hộ bác kiếm nhựa,dưng mà ko gặp ae nhà mình.chắc ko có giải,ae lười dậy sớm đi cafe
    Giờ thức khuya dậy trễ 123456 ơi. Phụ cơm, cháo ở nhà xong, xách đao rảo vài vòng, xem có con gà nào không? Đến mấy xới quen thuộc, thì gặp toàn người nhà, tèo, về.

    Sáng mai, Chủ nhật, KN mời anh em nào có nhã ý chém cờ úp ghé đây.
    Tôi thủ đài, đi tiên. Anh em nộp 70K (=3 ly cà phê) lệ phí, thắng 100k, hòa thì bò kho.

    Thời gian từ 7h30p đến 9h15 phút; TG thi đấu: 10 phút/ván. Ai cũng được.
    Mình sẵn sàng nộp học phí để lấy lại công lực như xưa.
    Mời các bạn.
    Lần sửa cuối bởi Kiem_Nhat, ngày 21-07-2012 lúc 08:07 PM.

  4. #264
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Simaica
    Bài viết
    2,061
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Dờ này em ở đâu?
    Hà em yêu của anh!
    Mấy hôm nay Hà Nội dở người như cô bé mười sáu, sớm nắng nhiệt độ cao anh đi làm mặc cái áo mỏng manh, buổi chiều cơn mưa kéo đến anh bị ướt cả cái áo sơ mi lẫn quần bò, lạnh sun cả người em ạ!
    Vẫn biết dó mưa là bệnh của trời, nhưng tại sao những dịp nư vậy anh toàn nhớ nhớ và nghĩ đến em thôi
    Anh biết em đã lấy chồng rồi có cuộc sống gia đình rất hạnh phúc em có bờ vai rất tốt để em cảm thấy hài lòng hic nhưng em biết không?
    Bản thân anh lúc nào cũng nghĩ em quay lại với anh thật là đểu em nhỉ?

  5. #265
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    3,456
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    đậu xanh rau má,hôm nay xem chương trình giọng hát Việt hay vưỡi.nghe thằng này nó rên mà nổi hết cả da gà các bác ợ


  6. #266
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Simaica
    Bài viết
    2,061
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Sáng nay đạt chuông kêu 8h am clock mà chả dậy nổi.
    9h đánh dắng qua qít rồi vọt đi phố hàng chái ăn sáng.
    Con phố này chả có điếu gì ngoài mấy hàng phở noname, cháo, bún...
    Anh đến vì hẹn con bạn ở đó tất nhiên phải ngồi 1 chỗ quen biết
    khi đến thằng mặt lác bán phở không nói gì dọn 1 bát trứng chần, 1 ít xương hầm, và vài cọng da gà. vì hắn quá quen món mình hay xơi ở đó.
    con này vừa làm vừa kể thằng bố vợ hụt mài sắp đi Vũng tàu đó hôm đi tao alo
    Hic alo con kẹt anh nè, hóa ra lão nãy nghĩ mình sợ ông bố vợ lúc đi mới dám mò đến vì hôm ngồi uống diệu lão bố vợ hụt gét mình lắm dọa mày lớ xớ con gái tao cắt mẹ gân chân đó.
    Ổng dọa nhưng con gái ổng có dọa anh éo đâu, giờ chat, mail điện thoại anh ới câu là hẹn gặp được he he
    Cám ơn anh bán phở mặt lac mò vào quán cafe rút phone gọi cho nàng. tút tút dài anh nghi lắm làm đéo gì mà mới hẹn mà o nghe máy. phi thằng tới nhà con vện này cửa khóa kín. mấy con chóa mình quen thì gâu gâu không cắn. trèo vào luôn thôi
    Mở cửa phòng em thấy có tiếng thở dài quen quen hì hà hì hục thôi xong rồi
    Tim anh chợt nhói phát, vào nhìn rồi chửi câu tộ sư bố chúng mày rồi cút thẳng.
    (chiện là trải nghiệm không khác sự thât nhân vật chắc không hẳn là mình ke ke )
    Lần sửa cuối bởi laototphilao, ngày 13-08-2012 lúc 11:15 PM.

  7. #267
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Simaica
    Bài viết
    2,061
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hồi 3 tuổi ranh, lớp 11 gì đó mình trọ học nhà chú một con phố nhỏ, nhưng bên cạnh nhà là một đại lão gia thứ trưởng thì phải.
    Mình chả quan tâm đến ổng làm gì, nhưng ổng có cô con gái bằng tuổi xinh lắm, da nàng trắng như tuyết, môi đỏ như son tóc đen như gỗ mun ke ke.
    Nàng xinh vậy nhưng nhiều tội lắm
    Hôm nào nàng cũng mặc cái váy ngắn rồi ra trước ban công đối diện với phòng học mình nằm đọc sách nghe nhạc.
    Cái bắp đùi thon thon làn da trắng khiến mình nhiều đêm mất ngủ, nhà ông chú có tầng 1 cho thuê hớt tóc, ,photocopy vvv.,
    Nàng hay sang đó phôt tài liệu, lúc đó láo chốt rất đểu chạy xuống nhòm qua vách ngắm nghía, cái này em thề luôn tuổi thanh niên thấy gái đẹp ai mà chả thích ngắm
    Một hôm thấy nàng photto cái khỉ gì toàn chứ ngoằn nghèo hóa ra là sách cờ tướng "trung pháo tiến binh 3 đối bình phong mã " của Hà Thuận An.
    Mình lúc đó biet cờ vua chứ cờ tướng ngu lắm sạch nước cản thôi
    Vuốt tý keo cho tóc mượt, xịt tý nước hoa xuống bắt chiện với em, con này học cùng trường mới chết chứ, em thổ lộ pa em thích cờ nhưng chả có đối thủ mua sách về học.
    Mình chém thôi rồi anh là vô địch cờ huyện Mù Cang nhé, cũng đang muốn kiếm người cao mà chả có ai hết nhen, tối bảo pa em đánh với anh ván nhé!
    Con bé mặt long lanh "em về báo với pa em ổng thích lắm"
    Hẹn rồi nhưng lão chốt có dám sang ngay đéo đâu, hỏi ông chú ông ấy nói "nhà mình cũng thế gia kém đéo gì tối tao đưa mày sang biết đâu sau này tán được nó thì chả phải lo gì cả"
    (Pin sắp hết hẹn lúc khác vậy)

  8. #268
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    672
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Topic này hóa ra vẫn hot
    Em ngược đường ngược nắng để yêu anh
    Ngược phố tan tầm ngược chiều gió thổi
    Ngược cả lòng mình tìm về nông nổi
    Lãng du đi vô định cánh chim trời

  9. #269
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,921
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    @ laotot : bố cháu đánh giậm được cả ở ngoài , hâm mộ hâm mộ !!!
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  10. #270
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    7,404
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Vừa xem xong chung kết HOA HẬU VN 2012. Cảm giác chung: Thất vọng với kết quả cuối cùng!
    DĨ KỲ HỘI HỮU!!!

    Facebook: https://www.facebook.com/doan.h.binh

Tán gẫu part 3
Trang 27 của 29 Đầu tiênĐầu tiên ... 172526272829 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68