Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Tán gẫu part 3 - Trang 28
Close
Login to Your Account
Trang 28 của 29 Đầu tiênĐầu tiên ... 1826272829 CuốiCuối
Kết quả 271 đến 280 của 283

Chủ đề: Tán gẫu part 3

  1. #271
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    5,327
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Á Hậu 2 của nhà minh trả lời phần thi ứng xử thì cứ gọi là........... " Tồ khủng khiếp "

    Trời quang mây tạnh đông bạn hữu
    Bão tố phong ba chỉ một mình

  2. #272
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    7,404
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi hung_namdong Xem bài viết
    Á Hậu 2 của nhà minh trả lời phần thi ứng xử thì cứ gọi là........... " Tồ khủng khiếp "
    Á hậu 2 mặt lưỡi cày. Á hậu 1 hai mắt k cùng kích thước. Hoa hậu thì nhạt nhẽo. Tiếc thay cho e Mơ và nhiều nhan sắc k lọt vào top 10, nhất là e Diệu Linh của Vĩnh Phúc....
    DĨ KỲ HỘI HỮU!!!

    Facebook: https://www.facebook.com/doan.h.binh

  3. #273
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    1,885
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Các bác nhà mình tiêu chuẩn khắt khe quá . Các hoa hậu nói cho cùng cũng chỉ đứng Hậu thui mà . Còn những đóa Hoa Nhất đã thuộc về tay các bác hết roài
    Kẻ thực sự hào hoa tiêu một đồng trông vẫn thấy thích

  4. #274
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    6,491
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ở đời đúng là "phù thịnh chứ ai phù suy", ví dụ như Bầu Kiên bị "óanh hội đồng" cho tơi tả mới thấm thía...
    "Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"

  5. #275
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Simaica
    Bài viết
    2,061
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Mình mong các bạn nên đối xử tốt với gái nhất là người bà, mẹ,em gái, vợ, vện của mình, phụ nữ vốn mong manh lắm.
    Người ruột thịt như bà, mẹ, em gái có thể tha thứ cho lỗi lầm của mình gây da.
    Nhưng không có máu mủ gì như vện, vợ, bọn này làm gì nó trả thù đau lắm còn hơn cả hoạn. khiến day dứt suôt cả đời. các cụ nói
    Đàn ông nông noi diếng khơi
    Đàn bà sâu sắc như khơi đựgn trầu
    hóa ra không phải như vậy, cái diếng bao giờ chả sâu hơn cái khơi đựng trầu
    Hoán vị hai câu hóa ta bọn liền bà đểu hơn thật

  6. #276
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    105
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi laototphilao Xem bài viết
    Đi chân mèo vào nhà em Cáo copy qua đây nếu không thích PM anh xóa nhé

    Em ngược thời gian, em ngược không gian
    Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
    Ngược trái tim từ bao giờ chai lặng

    ...Em đánh thức nỗi buồn....
    Em gợi khát khao xanh...

    Mang bao điều em muốn nói cùng anh
    Chợt sững lại... trước cây mùa trút lá

    Trái đất sẽ thế nào nếu màu xanh không còn nữa
    Và sẽ thế nào khi trong em không anh ?!?

    Em trở về im lặng của đêm
    Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
    Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió

    Bình minhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh.
    Nửa đêm đang ngủ bị đánh thức bởi một cú điện thoại, nhìn dãy số quen quen mà đầu óc đang ngơ ngơ ngái ngủ nẩy số chậm nên ko thèm nghe
    Ai dè gọi tiếp sang máy kia, bực mình nghe điện thoại định quát đứa nào giờ này không cho bà ngủ còn gọi gọi cái gì, thì bị ăn mắng ngược trở lại, tại sao gọi số kia không được, tóm lại bây giờ dùng số nào..bla..bla

    me too!
    Bài thơ hay quá, up lại cho mọi người thưởng thức

  7. #277
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    105
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi laototphilao Xem bài viết
    Mình mong các bạn nên đối xử tốt với gái nhất là người bà, mẹ,em gái, vợ, vện của mình, phụ nữ vốn mong manh lắm.
    Người ruột thịt như bà, mẹ, em gái có thể tha thứ cho lỗi lầm của mình gây da.
    Nhưng không có máu mủ gì như vện, vợ, bọn này làm gì nó trả thù đau lắm còn hơn cả hoạn. khiến day dứt suôt cả đời. các cụ nói
    Đàn ông nông noi diếng khơi
    Đàn bà sâu sắc như khơi đựgn trầu
    hóa ra không phải như vậy, cái diếng bao giờ chả sâu hơn cái khơi đựng trầu
    Hoán vị hai câu hóa ta bọn liền bà đểu hơn thật
    Thích cái dòng đậm đậm kia
    Còn 2 câu mà các cụ nói í, người xưa thâm thúy lắm bác ạ. Muốn ''dìm hàng '' đàn bà nên mới nói vậy, nghĩa là cái sự nông nổi của đàn ông nó còn hơn chán vạn cái sự sâu sắc của liền bà. Thấy topic im ắng quá nên mạn phép bác múa rìu một tí, bác đừng ném đá nhé, né đấy

  8. #278
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    7,404
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Giờ mới nhớ ra có cái trang này. "Nhà cửa" bỏ hoang lâu quá...
    DĨ KỲ HỘI HỮU!!!

    Facebook: https://www.facebook.com/doan.h.binh

  9. #279
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    Ha noi
    Bài viết
    2,635
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi reporter Xem bài viết
    Giờ mới nhớ ra có cái trang này. "Nhà cửa" bỏ hoang lâu quá...
    Chủ nhà đi vắng hết rùi anh ah !

  10. #280
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    15
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Thứ 2 vẫn đi vắng hết nè..

Tán gẫu part 3
Trang 28 của 29 Đầu tiênĐầu tiên ... 1826272829 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68