-

Gửi bởi
Kiem_Nhat
Hà nội ngày 06/07/2012 (14h45')
Thân gửi các Lãnh đội và toàn bộ kỳ thủ thân mến!
Hân hạnh thông báo,
Công tác chuẩn bị cho vòng 7 giải Đồng đội Thăng Long Kỳ Đạo đã xong. Chúng tôi sẽ công bố hình ảnh trong ít phút.
Thay mặt toàn thể nhân viên quán, xin cảm ơn sự ủng hộ của tất cả các bạn, anh em kỳ hữu. Để đáp lại thịnh tình, tôi quyết định, giảm giá 10% trên hóa đơn thanh toán (cho vòng đấu Thứ Bảy, Chủ Nhật này). Với giá cả rất dễ chịu: như Cà phê đá 20k, Nước suối 15k, Cơm trưa nhiều món giá từ 35k, Trà C2 18k... kính mong nhận được sự chấp thuận của anh em.
Bên cạnh đó, tôi sẽ cắt cử hai em gái dễ thương, nhiệt tình, để phục vụ anh em. Đặc biệt, đội Hà Đông, với những em gái dễ thương của Diễn đàn, tôi cũng đã lên kế hoạch phục vụ, đảm bảo sức khỏe cho chị em thi đấu.
Thân,
Kiếm Nhật
Cám BTC và a Kiem_Nhat nhiều ạ! CLB Hà Đông tụi e chỉ cần không có mùi thuốc lá bên cạnh là được ạ!!!
-

Gửi bởi
nguyenbinh
Cám BTC và a Kiem_Nhat nhiều ạ! CLB Hà Đông tụi e chỉ cần không có mùi thuốc lá bên cạnh là được ạ!!!
Chào nguyenbinh,
Về vấn đề này, Kiếm Nhật đã bố trí 02 (hai) khu vực hút thuốc cho các Kỳ thủ riêng. (quá trình làm tin bài, ảnh lúc nãy, mình quên chưa dọn gạt tàn qua chỗ khác).
Các bạn hâm mộ và cổ động viên ngồi khu vực riêng, (các CLB được cử 1 đại diện duy nhất vào thăm thú tình hình) không vào khu vực thi đấu. (Mình chuẩn bị xong rồi, có bàn cờ thẩm, có camera, có máy tính public, wifi cực tốt, chuẩn bị cả 3G - đề phòng sự cố, dây nối Lioa đến các bàn cho thuận tiện, có Loa nhắc nhở...)
Tuy nhiên, mùi và khói thuốc lá thì không tránh khỏi! Thành thực mong sự cảm thông của các bạn! Kiếm Nhật đã cố gắng tất cả những gì làm được.
Mình mới biết Dâu tây hôm trước sinh nhật, biết em Loan, gặp tại A1 năm ngoái, trong Nhà thi đấu Phú Thọ - Tp HCM... Mình xin lỗi nhé, anh chị em nhà mình đông quá, nhưng có thời gian mình sẽ gặp gỡ hết sau này.
CLB Hà Đông, CLB Hà Tây đều là chỗ bạn bè rất thân thiết của mình! Vì thay đổi địa điểm, nguyenbinh có thể đt qua leminh384, để cùng nhau đi cho vui!.
Thân mến,
Kiếm Nhật
-

Gửi bởi
Kiem_Nhat
Chào nguyenbinh,
Về vấn đề này, Kiếm Nhật đã bố trí 02 (hai) khu vực hút thuốc cho các Kỳ thủ riêng. (quá trình làm tin bài, ảnh lúc nãy, mình quên chưa dọn gạt tàn qua chỗ khác).
Các bạn hâm mộ và cổ động viên ngồi khu vực riêng, (các CLB được cử 1 đại diện duy nhất vào thăm thú tình hình) không vào khu vực thi đấu. (Mình chuẩn bị xong rồi, có bàn cờ thẩm, có camera, có máy tính public, wifi cực tốt, chuẩn bị cả 3G - đề phòng sự cố, dây nối Lioa đến các bàn cho thuận tiện, có Loa nhắc nhở...)
Tuy nhiên, mùi và khói thuốc lá thì không tránh khỏi! Thành thực mong sự cảm thông của các bạn! Kiếm Nhật đã cố gắng tất cả những gì làm được.
Mình mới biết Dâu tây hôm trước sinh nhật, biết em Loan, gặp tại A1 năm ngoái, trong Nhà thi đấu Phú Thọ - Tp HCM... Mình xin lỗi nhé, anh chị em nhà mình đông quá, nhưng có thời gian mình sẽ gặp gỡ hết sau này.
CLB Hà Đông, CLB Hà Tây đều là chỗ bạn bè rất thân thiết của mình! Vì thay đổi địa điểm, nguyenbinh có thể đt qua leminh384, để cùng nhau đi cho vui!.
Thân mến,
Kiếm Nhật
Cám ơn a Kiếm Nhật nhiều thật nhiều ạ! Chỗ thi đấu rất mát và lại được anh Kiếm Nhật cùng các anh chị rất ưu ái cho bọn em. Nhưng anh Kiếm Nhật ơi, dường như bọn e không hợp với phòng điều hòa mà lại toàn mùi thuốc lá đâu ạ, e thấy khó chịu và khó thở hơn ở TLKĐ. Về tới nhà, suýt chút nữa là ông xã e bị mắng vì cái tội trong phòng toàn mùi thuốc lá. Hóa ra, mùi thuốc lá ở trên người tụi em ạ. Điều này thì không thể tránh được nên bọn e cũng cố gắng thích nghi. Đội e chỉ mong là các đội trực tiếp gặp tụi em, nếu có hút thuốc thì đừng hút và nhả khói trước mặt chúng e thôi. hichic.
-

Gửi bởi
nguyenbinh
Cám ơn a Kiếm Nhật nhiều thật nhiều ạ! Chỗ thi đấu rất mát và lại được anh Kiếm Nhật cùng các anh chị rất ưu ái cho bọn em. Nhưng anh Kiếm Nhật ơi, dường như bọn e không hợp với phòng điều hòa mà lại toàn mùi thuốc lá đâu ạ, e thấy khó chịu và khó thở hơn ở TLKĐ. Về tới nhà, suýt chút nữa là ông xã e bị mắng vì cái tội trong phòng toàn mùi thuốc lá. Hóa ra, mùi thuốc lá ở trên người tụi em ạ. Điều này thì không thể tránh được nên bọn e cũng cố gắng thích nghi. Đội e chỉ mong là các đội trực tiếp gặp tụi em, nếu có hút thuốc thì đừng hút và nhả khói trước mặt chúng e thôi. hichic.
nguyenbinh thân,
Em thử báo cáo tình hình cho lãnh đội em đi, để các Sếp làm việc trực tiếp với nhau, xem có giải quyết được tình trạng này không. Phần anh, để đảm bảo dịch vụ ngày một tăng lên ở đây, anh thường họp giao ban các bộ phận vào giấc khuya. Anh luôn làm ngay trong phạm xử lý để chất lượng phục vụ được tốt hơn.
Ngay vụ đặt mua Máy khử mùi thuốc lá này, anh cũng Tiền trảm Hậu tấu đấy
.
Vòng sau, có ba phương án xử lý vụ này:
1. Máy khử mùi.
2. Thuốc xịt.
3. Kê bàn thi đấu ra vườn Lan kiểng cho riêng đội Hà Đông! (Anh sẽ gửi công văn trong ngày mai cho Công ty đối tác)
Chào nguyenbinh
-

Gửi bởi
Kiem_Nhat
nguyenbinh thân,
Em thử báo cáo tình hình cho lãnh đội em đi, để các Sếp làm việc trực tiếp với nhau, xem có giải quyết được tình trạng này không. Phần anh, để đảm bảo dịch vụ ngày một tăng lên ở đây, anh thường họp giao ban các bộ phận vào giấc khuya. Anh luôn làm ngay trong phạm xử lý để chất lượng phục vụ được tốt hơn.
Ngay vụ đặt mua
Máy khử mùi thuốc lá này, anh cũng
Tiền trảm Hậu tấu đấy


.
Vòng sau, có ba phương án xử lý vụ này:
1. Máy khử mùi.
2. Thuốc xịt.
3. Kê bàn thi đấu ra vườn Lan kiểng cho riêng đội Hà Đông! (Anh sẽ gửi công văn trong ngày mai cho Công ty đối tác)
Chào nguyenbinh

Cảm ơn a ạ! thế đã là quá tuyệt vời với bọn e rồi ạ! Thay mặt đội, một lần nữa cảm ơn a thật nhiều!
-

Gửi bởi
nguyenbinh
Cảm ơn a ạ! thế đã là quá tuyệt vời với bọn e rồi ạ! Thay mặt đội, một lần nữa cảm ơn a thật nhiều!
Tôi nghĩ không phải rắc rối vậy.
Các em nên nói thẳng với đối thủ của mình, nếu các anh ấy không hút thuốc thì chơi còn không thì thôi.
Anh không hiểu nổi tại sao có anh em lại khiếm nhã tới mức hút thuốc rồi phả khói vào mặt chị em được.
-

Gửi bởi
Minh Ngọc
Tôi nghĩ không phải rắc rối vậy.
Các em nên nói thẳng với đối thủ của mình, nếu các anh ấy không hút thuốc thì chơi còn không thì thôi.
Anh không hiểu nổi tại sao có anh em lại khiếm nhã tới mức hút thuốc rồi phả khói vào mặt chị em được.
Bọn e cũng thi đấu nhiều ở TLKĐ rồi, và cũng từng đề nghị rất nhiều. Nhưng chỉ được một lúc hay một ngày thì đâu lại vào đấy ý mà a. Đây là môi trường để các ae học hỏi, trao đổi và giải trí...Hút thuốc cũng là SỞ TRƯỜNG của một số a và cũng là để giải tỏa căng thẳng nên các a ý không thể bỏ được thói quen. Chúng e cũng chỉ dám mạnh dạn đưa ra ý kiến để mong các a thông cảm và cố gắng tạo điều kiện để tụi e có một môi trường tập luyện tốt nhất thôi ạ!
Diễn biến vòng 7 - TLKD 2012
Đánh dấu