-

Gửi bởi
reporter
Bro heeeeeeeee có quả avatar ghê wá nhỉ. Có phải diễn tả cảnh một ông chồng vì mê cờ bỏ bê vợ con, gia đình, lại độ cháy túi, bán sạch đồ đạc. Rút cục, cô vợ chịu hổng nổi nữa, kiếm khẩu súng cho một phát hay k?
Dạ bác đoán gần đúng đấy ạ, mê cờ thì đúng rồi nhưng em chưa bao giờ đánh cờ độ ạ. Cờ còi, chỉ đánh để học hỏi thôi. Ham cờ, chuyên về muộn, vợ cảnh cáo mấy lần không được thế là cấm cửa luôn, chỉ cho chơi online ở nhà thôi. Sợ vợ khổ thế đấy bác ạ.

Giải Cờ Tướng AIG 3 tại Quảng Ninh
Đánh dấu