Ngày mai cả red và Tuấn đều chưa gặp những tá cứng tiếng tăm của Hà Nội. Dù mọi đấu thủ đều mạnh, nhưng dù sao chưa gặp danh thủ cũng đỡ bị cóng. Tuy nhiên giải đấu tiềm ẩn nhiều bất ngờ và phải thận trọng, cố gắng từng chút một.
Anh em cố gắng thi đấu tốt và tích lũy kinh nghiệm. Red mong giải đấu này sẽ làm tiền đề để có thể đưa tuyển Thái Nguyên tham gia giải đồng đội thanglongkydao trong tương lai.
Ngày nào đó ở cả miền Bắc có khoảng hơn chục tỉnh có đội đi đánh giải đồng đội thanglongkydao thì Thái Nguyên phải có thực lực mới lọt vào vòng bảng được, giờ được một suất mà không đi được hơi phí.