Kết quả 31 đến 40 của 55
Threaded View
-
10-07-2012, 12:29 AM #1
Vòng 7 TLKD 2012 - Tường thuật và bình luận - kết quả và hình ảnh !!!
Bình luận bảng B :
Bộ Công An 3-0 Anh Em 2 ( 5-3 )
- Hà Văn Tiến 1 - 1 Bùi Mạnh Hảo
- Lê Hải Ninh 2 - 0 Vũ Hồng Sơn
- Đinh Quỳnh Anh 0 - 2 Triệu Thanh Tuấn
- Lưu Quang Tuyên 2 - 0 Nguyễn Việt Tuấn
Do tương đối mỏi mệt sau ván thua trước đại bàng Đào Cao Khoa tại giải lục tướng , trước đối thủ AEM 2 được đánh giá là yếu hơn thì đội trưởng Quân bún quyết định tung nữ tướng Đinh Quỳnh Anh ra trận , ý đồ cọ xát đã thành công nhưng kết quả thì rõ ràng Tàu nhanh tướng quân như mưa sa chớp giật vồ nguyên 1 con xe của cô bé này và BCA lập tức bị dẫn 2-0 , rất may cho BCA khi Vũ Hồng Sơn cùng Tuấn alex chơi không tốt nên thất bại dễ dàng trước vạn lý độc hành Lưu Quang Tuyên cùng vua cờ thế Ninh cót . Sự chú ý dồn cả vào bàn 1 nơi tiểu tướng Hà Tiến khởi trận pháo đầu gặp ngay ma công Tây Tạng của lão tướng Mỳ Hảo hảo . Sau những nước khai cuộc đầy biến ảo thì đội trưởng AEM 2 phản tiên rõ rệt từng bước thọc sâu vào phòng tuyến quân thù , Tiếc rằng trong những lúc cần xô xát nhất thì lão tướng bỗng quá cẩn thận để Hà Tiến bức hoà . Thắng trận này BCA vọt hẳn lên nhóm đầu và AEM 2 chỉ còn lại chút nuối tiếc mà thôi .
Việt Sơn 0-3 Quang Trung 1 ( 3-5 )
- Phùng Quang Điệp 0 - 2 Vũ Huy Cường
- Nguyễn Thế Trí 1 - 1 Lưu Khánh Thịnh
- Nguyễn Hồng Thanh 1 - 1 Trần Quang Chiến
- Nguyễn Thế Tuấn 1 - 1 Nguyễn Thanh Tùng
Trận đấu căng thẳng nhất vòng này , đội thua chắc hẳn tinh thần sẽ giảm sút thế nên ngày hôm nay Yểu điệu thục nữ Nguyễn Thế Trí quyết tâm ra trận . Bàn số 3 Nguyễn Hồng Thanh tổ chức rau dưa không 1 kẽ hở khiến mãnh tướng Chiến đen của Quang Trung 1 mưu đồ xuyên phá bất thành . Ngày hôm nay quân đoàn mang tên vị vua áo đỏ thất thế ở 2 bàn còn lại nhưng may thay trong lúc nguy cấp cả Bờ lô tướng quân Thịnh con lẫn Tiểu sát tử Tùng con thể hiện công phu tiếu ngạo giang hồ bức hoà thành công . Mọi sự chú ý dồn cả vào bàn của Thiết giáp đại sư Phùng Quang Điệp và Hoa Hoà Thượng Vũ Hữu Cường . Trận đấu cực kỳ xô sát khiến BDTS quên tiệt cả nhiệm vụ tổ chức lượn như đèn cù xung quanh thân thể to béo của anh Cường Kim Liên nhằm thúc trống trợ oai . Phấn chấn sau trận thắng Bốc Cục chuyên gia ban sáng , Hoa Hoà Thượng hậu công chứ chẳng cần thủ rút thiền trượng ra sức đập túi bụi bạn già , Sau khi nhảy nhót tránh đòn được vài chục hiệp thì không chịu nổi nhiệt Điệp đại sư mướt mải mồ hôi vứt kiếm xin hàng . Thắng trận này Quang Trung 1 gom góp thêm 3 điểm để mưu đồ đại sự và toàn đội Quang Trung 1 vui mừng vì chiến thắng là phần nhỏ còn phần lớn xúm vào hoan hô đại tướng phục hồi phong độ đúng lúc . CHúc mừng QT1 và rõ ràng nhìn vào bảng xếp hạng thì Việt Sơn đang rất có nguy cơ rớt khỏi nhóm 4 đội giành quyền lọt vào vòng sau .
Hà Tây 1 3-0 Tây Sơn ( 7-1 )
- Phùng Minh Dũng 2 - 0 Nguyễn Khánh Ngọc
- Nguyễn Quốc Sơn 2 - 0 Nguyễn Ngọc Quang
- Nguyễn Văn Tuấn 2 - 0 Nguyễn Trường Sơn
- Mai Quý Lân 1 - 1 Nguyễn Anh Tú
Địa chấn xảy ra tại Windy cafe , trước nhà đương kim vô địch Tây Sơn thì Hà Tây bất ngờ cất hẳn Trần Tuấn Ngọc lẫn Liễu Thăng trên ghế dự bị . Âm tàn tướng quân đi tiên vớ phải đối thủ ưa thích Mạnh Thường Quân Nguyễn Ngọc Quang nên anh này sớm quy trận về tàn hơn phân và mở tỷ số cho đội nhà . Sát thủ số 1 Tây Sơn là Chính uỷ Nguyễn Trường Sơn sớm nhận ra cục diện đã phế phọt xông lên tiền tuyến , chỉ đợi có thể Tuấn thủ lệ phòng ngự chặt chẽ và cuối cùng tiêu diệt đối phương để đem về lợi điểm . Nhưng tâm điểm lại nằm ở bàn 1 khi Dũng Vịt say ngày hôm nay chơi như lên đồng và không cho rau rau đại sư Nguyễn Khánh Ngọc lấy 1 cơ hội để phản đòn . Hoà trong niềm vui chiến thắng thì đại sư Mai Quý Lân khai cuộc như Hứa gia , trung cuộc thì như Mèo mướp vẫn tổ chức thí được xe vào mã hoàn thành nhiệm vụ được giao . Chiến thắng 7-1 thực sự là 1 cái tát mạnh vào lòng kiêu hãnh của các nhà đương kim vô địch , Đại bàng Đào Cao Khoa không tin vào mắt mình lắc đầu quầy quậy lẩm nhẩm duy nhất 1 câu : Thảm bại , Còn đoàn quân Hà Tây lập tức tổ chức họp báo kèn trống inh ỏi hoa chân múa tay như sắp giành ngôi vô địch đến nơi , Với trận thắng này Hà Tây 1 cũng 15 điểm như ai và đẩy tụt đối thủ trực tiếp Việt Sơn tụt xa dễ đến hàng trăm mét trong cuộc đua đường trường này .
Kỳ Hữu 2 0-3 Hà Đông ( 2-6 )
- Bùi Đình Quang 2 - 0 Nguyễn Thị Bình
- Đinh Quang Vinh 0 - 2 Lê Thị Kim Loan
- Nguyễn Nam Thắng 0 - 2 Chu Thu Trang
- Tô Xuân Thiết 0 - 2 Trần Thị Hạnh
Ngày hôm nay được sự quan tâm của Kiếm Nhật , kem ngon quả ngọt bê đầy bàn thi đấu để chiêu đãi các cô sư tử Hà Đông , không biết vì kem hay vì thịnh tình của chủ nhà mà các nàng sư tử bỗng chốc trở nên hung dữ cắn xé ầm ầm .Mặc dù đã được cảnh báo nhưng đội 2 của Kỳ Hữu chơi như u mê lần lượt thay nhau xếp giáo quy hàng khiến đại tướng Bùi Đình Quang dù xuất sắc kích bại Bình cô nương nhưng bàn thắng của anh chỉ mang tính chất danh dự mà thôi . Với kết quả này Hà Đông đã thành công trong mục tiêu giành điểm và rõ ràng đội Kỳ Hữu 2 vẫn còn cực kỳ việc phải làm trong thời gian tới .Lần sửa cuối bởi trung_cadan, ngày 11-07-2012 lúc 01:15 AM.
CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ
Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :
CHAT ZALO : 0935356789
Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/
Link hướng dẫn : http://thanglongkydao.com/threads/10...993#post582993
Vòng 7 TLKD 2012 - Tường thuật và bình luận - kết quả và hình ảnh !!!
Đánh dấu