Kết quả 41 đến 46 của 46
Chủ đề: anh em cho hỏi 1 chút .......
-
24-06-2009, 11:21 PM #41
Thực ra bạn truongchicong nói đúng. Đúng là "giao lưu" 1tr thì cũng kỳ vì chỉ cần vài trăm k thì trận cờ cũng đã đủ nghiêm túc căng thẳng lắm rồi. Nhưng nói là để bạn kia biết rằng trong miền Nam, các danh thủ thường hay chơi những ván cờ nghiêm túc từ 500k trở lên. Những ván cờ 1tr/ván thì rất nhiều. Vào Saigon, Chợ Lớn, q11... không khó để tìm kèo giá như thế.
Nghe kể rằng nữ kỳ thủ H. với thành tích vẻ vang đã từng từ chối đánh giao hữu với anh Th. (một cựu danh thủ A1) vì số tiền độ ít quá (200k/ván). Kèo đề nghị là phải 500k trở lên. (Cái này tôi có hóng hớt chờ trận đấu diễn ra, mọi người bàn tán ì xèo, đến ngày đấu không thấy H. mới hay được nguyên nhân bị huỷ là như vậy)
Các danh tướng SG mà chơi độ lẻ tẻ (1,2 trăm bạc) khó mà mời họ xuất chiến được lắm. Trừ phi gặp "mối ruột", quen biết có cà phê thuốc lá sơ qua rồi thì may ra họ mới đánh (đánh để dợt cờ). Như chú Xuân mập cũng từng chơi một ván có 100k với thằng đồng nghiệp cũ của tôi (siêu cờ vịt luôn). Ông Xuân chấp nó tới Mã 4 tiên mà nó vẫn không biết đánh, đến nỗi ổng ngại quá phải lên kèo Mã 5 cho nó. Đánh ván 100k, mà thằng vịt kia cũng kịp thua tới chục. Nhưng nó xem ổng như sư phụ, những trận đấu kiểu đó chủ yếu là học hỏi giao lưu. Chứ tầm cỡ ông Xuân hoặc một vài danh thủ khác thì đặt tiền phải khá mới may ra.Thức đêm mới biết đêm dài,
Ngủ ngày mới biết ngày dài hơn đêm.
-
24-06-2009, 11:46 PM #42
Bạn tieunhulai nói đúng rồi. Ở Sài Gòn người ngoại đạo muốn mời tướng đánh phải ít nhất 500/bàn. Nhưng cũng phải công nhận bạn nói hơi quá trong post trước khi nói chơi "văn nghệ" mà 1tr/ván!!! Có thể bạn muốn cường điệu cho vui, nhưng tôi rất thất vọng khi thấy bạn satthu3mien "sửng cồ" lên như thế. Với kinh nghiệm giang hồ của bạn satthu3mien mà còn nặng tính vùng miền như thế thì quả là đáng tiếc. Hy vọng anh em bỏ qua cho nhau để cống hiến cho diễn đàn thêm nhiều bài viết hay.
-
25-06-2009, 02:23 AM #43
thôi các pác stop cho em nhờ !! các bác cứ đem tiền với học ra khoe mãi !! em dám ẳng định đa phần anh em cờ nghèo ... nhưng mê cờ yêu cờ Nam hay Bắc đều là Việt cả mà .Tùng rỗng thì kêu to thôi .... tranh cãi làm gì cho mệt phê bình cả hai ông anh nhé !!
-
03-07-2009, 08:55 AM #44
Cách nay vai năm thì Nguyễn Thành Bảo dược giới giang hồ phong tặng danh hiệu " sát thủ 3 miền " vì đã đi từng vùng miền chơi cờ độ ( có bầu đi theo ) .Gờ vào đây lại thấy có nock nay hổng biết có phải anh ta hay không ?
Trong này chuyện cờ độ 1 ván 1chai rất là bình thường , tôi chúng kiến hàng ngày.
-
04-07-2009, 11:36 AM #45Mọi thứ nên được sắp xếp lại .....
-
09-07-2009, 03:23 PM #46
Đại ca Hùng Duyên cũng phải nói là ghê gớm đấy,hồi trước ông ấy ở bên trại tị nạn Hongkong cùng trại với nhà em.Cả trại tổ chức giải cờ ông ấy ko tham gia nhưng cái người vô địch thì nhìn thấy ông ấy thì chạy mất dép.Ông ấy chơi với ông Hiệp chọi đánh tam tạm,ông hiệp kể với em là Hùng duyên cao lắm,mà cao là vì luyện sách vở đến ốm cả người chứ đâu phải dễ dàng gì đâu.
Em rất thích một câu cách ngôn mà mình cảm thấy rất đúng trong cờ tướng: Con đường của sự tiến bộ chưa bao giờ dễ dàngTrời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
anh em cho hỏi 1 chút .......
Đánh dấu