Nhớ lại một lần, Luật sư VIP tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp kinh doanh trong ngành Địa ốc. Tổng Giám đốc doanh nghiệp này là một doanh nhân thành đạt tuổi đã ngoại ngũ tuần. Trong phòng làm việc của vị doanh nhân này có treo một con Tốt.



Tôi có hỏi vị doanh nhân: Thông thường người ta hay treo ảnh của mình chụp cùng với một vị chính khách nào đó trong phòng làm việc, không thì cũng phải treo những chữ như: chữ Tâm, chữ Nhẫn, chữ Lộc…Tại sao? anh lại treo con Tốt trong phòng làm của mình.

Vị doanh nhân trả lời tôi rằng: Đơn giản thôi. Vì: “Tôi là một doanh nhân”. Trên thương trường nó nghiệt ngã lắm, chẳng thế người ta vẫn thường nói thương trường như chiến trường là gì. Nếu anh không có bản lĩnh thì anh có thể thất bại bất cứ lúc nào; và nếu luôn biết tiến lên và không bao giờ biết lùi thì thành công luôn đến với mình. Có ngày hôm nay, tôi đã phải trả giá rất nhiều. Chính vì thế tôi đã lấy con tốt là triết lý sống cho mình. Tôi yêu những đức tính của con “Tốt” mà không một quân cờ nào trên bàn cờ có được.



Đoạn kết: Cuộc sống là thế đó; mỗi người có một triết lý sống khác nhau.

Còn bạn thì sao? Bạn nghĩ thế nào về con “TỐT”?
.


(Theo Blog của Luật sư VIP)