Đúng là vạn sự khởi đầu nan và "oan gia ngõ hẹp", trận ra quân của đội 1 không được suôn sẻ khi gặp phải kình địch Quang Trung 2. Năm nay, QPR 2 có bổ sung thêm 2 cái tên khá mới nhưng ko thể coi thường lực cờ của 2 kỳ thủ trẻ này.

Tôi ko được theo dõi từ đầu ván của Bình dibui nhưng có vẻ Bình mất quá nhiều thời gian xử lý trung cuộc nên đến gần tàn ko còn thời gian để xử lý, phế cả xe mà ko có đường ưu nào để lấy lại lợi thế nên thua.

Dù sao thì đây cũng mới chỉ là ván 1. Bình và các thành viên của Anh Em 1, 2 còn rất rất nhiều ván nữa để nỗ lực và thành công. Chúc 2 đội thắng không kiêu, bại không nản.

Hãy đánh những ván cờ thật ưng ý để còn có thể chém gió được nhiều sau đó