Kết quả 1 đến 10 của 40
Threaded View
-
11-09-2012, 04:29 PM #32
Đọc bài ký sự của chị cuonghanh rất hay
. Sau hôm từ hạ long về ( lần đầu tiên đi 1 nơi ngoài thanh hóa-hà nội ) em phát hiện ra e rất rất thích mấy nơi có nhiều sông nước , cảm giác phóng xe máy , gió thổi mát rượi thật tuyệt . Nhớ cái hồi mới ra hà nội, cứ tan học là lại cùng đứa bạn đi lượn lờ Hà nội, thích nhất là đi quanh nơi có hồ, gió thổi rất mát, đường hà nội dịp 1000 năm ... đẹp!!!
Sẽ cố gắng kiếm tiền và tìm được ai đấy có chung sở thích , tin tưởng để đi du lịch, cùng tận hưởng những cảnh đẹp thiên nhiên ban tặng
Gió tự nhiên muôn năm....lượn lờ hóng gió rất tuyệtLần sửa cuối bởi maikoikoi, ngày 11-09-2012 lúc 04:31 PM.
Siêu thị dự án ... http://thanhphoduan.com/bds-ban/chun...yen-huy-tuong/
Phượt: 3 ngày đêm và những cung đường quyến rũ - Ngày thứ nhất
Đánh dấu