-

Gửi bởi
Luhanhcodoc
toàn mây' ông hay bàn lùi,cờ nó ăn vào máu rồi bo? thế nào được,còn danh dự nữa bo? di đâu
Nếu vì đánh cờ mà mất danh dự thì chả ai chơi nữa bạn ơi. Chơi lai rai trong khả năng cho phép thì tốt mà.
Cái gì nhiều quá đều không tốt ( kể cả ăn )
Tất bật hơn thua rồi cũng bỏ
Ung dung tự tại thế mà vui
-
Con: mấy người ngoài nói ba đang gài độ cá lớn nhưng bị người ta gài lại nên thua.
Thằng con anh thông minh thật, hiểu rõ vấn đề.
Lần sửa cuối bởi mtuan, ngày 08-12-2009 lúc 01:44 PM.
-
nhân tiện chủ đề này anh em nào lịch duyệt giang hồ cho hỏi chút xíu,hôm chủ nhật vừa rồi ,tôi cùng một vài anh em đang ngồi đánh cờ ở ngã tư NGÔ QUYÈN ,TRẦN HƯNG ĐẠO gần NHÀ HÁT LỚN ,bổng xuất hiện một gã trung niên chân đi khập khiểng,sau khi gọi chén nước ,anh ta liền mon men sán vào ngồi xem,và chỉ toàn nước thấp gây ức chế cho tôi.KHI tôi nói anh có giổi vào đây làm ván ,anh ta liền cất giọng miền nam rất nhỏ nhẹ ''úynh có giải không'' tôi trả lời ''có'' sau đó chúng tôi thỏa thuận đánh 100k/1van ,nhưng thật không may cho anh ta,ngày hôm đó tôi đánh xuất thần,nên anh ta thua tôi 2van trắng và thất thểu ra về.CHIỀU cùng ngày hôm ấy anh ta quay lại với một thanh niên to béo,trán cao,mặt nhìn trông như TRƯ BÁT GIỚI , mặc comle ,trông rất lịch sự,giọng nối thì dường như là dân bắc di cư .sau đó tôi có đánh giao lưu 100k ván và thua anh ta 3 ván ,khi biết anh sức hơn mình quá nhiều tôi liền dừng cuộc chơi và yêu cầu anh ta chấp 3tien thì mới đánh tiếp sau một hồi cò kè bớt một thêm hai tôi đồng ý phân 2.5 tiên nhưng anh ta nói bận và hẹn đánh vào ngày mùng 10 nhưng phải đánh ít nhất 500k 1van.DỰA vào nhửng đặc điểm trên nếu bằng hựu nào biết thông tin về anh ta hây cho tôi biết anh ta là ai xin cám ơn
-
ông bạn vào mục "Giải các đấu thủ mạnh toàn quốc 2009" xem ảnh chụp nhé!
-

Gửi bởi
TruongTieuPham
nhân tiện chủ đề này anh em nào lịch duyệt giang hồ cho hỏi chút xíu,hôm chủ nhật vừa rồi ,tôi cùng một vài anh em đang ngồi đánh cờ ở ngã tư NGÔ QUYÈN ,TRẦN HƯNG ĐẠO gần NHÀ HÁT LỚN ,bổng xuất hiện một gã trung niên chân đi khập khiểng,sau khi gọi chén nước ,anh ta liền mon men sán vào ngồi xem,và chỉ toàn nước thấp gây ức chế cho tôi.KHI tôi nói anh có giổi vào đây làm ván ,anh ta liền cất giọng miền nam rất nhỏ nhẹ ''úynh có giải không'' tôi trả lời ''có'' sau đó chúng tôi thỏa thuận đánh 100k/1van ,nhưng thật không may cho anh ta,ngày hôm đó tôi đánh xuất thần,nên anh ta thua tôi 2van trắng và thất thểu ra về.CHIỀU cùng ngày hôm ấy anh ta quay lại với một thanh niên to béo,trán cao,mặt nhìn trông như TRƯ BÁT GIỚI , mặc comle ,trông rất lịch sự,giọng nối thì dường như là dân bắc di cư .sau đó tôi có đánh giao lưu 100k ván và thua anh ta 3 ván ,khi biết anh sức hơn mình quá nhiều tôi liền dừng cuộc chơi và yêu cầu anh ta chấp 3tien thì mới đánh tiếp sau một hồi cò kè bớt một thêm hai tôi đồng ý phân 2.5 tiên nhưng anh ta nói bận và hẹn đánh vào ngày mùng 10 nhưng phải đánh ít nhất 500k 1van.DỰA vào nhửng đặc điểm trên nếu bằng hựu nào biết thông tin về anh ta hây cho tôi biết anh ta là ai xin cám ơn
Nghỉ đánh đi là vừa, hehe. Mới thua tổng cộng có 100k thôi. Đánh nữa chắc là toi chứ chẳng có cửa thắng.
"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
Chuyện đánh độ để nâng cao công lự trễn diễn đàn này trong những ngày đầu cũng có sự tranh cãi gay gắt qua bài Bài học cho bấtcứ ai muốn trở thành cao thủ .
Tác giả của nó cho rằng muốn trở thành cao thủ phải đánh độ .
Nhưng theo thiển ý của mình , bạn ấy nói cũng có thể đúng , có thể không đúng , vì có khi chưa trở thành cao thủ đã thành "thầy cúng ưu tú" , có khi lên cả "thầy cúng nhân dân" đấy ạ
-

Gửi bởi
TruongTieuPham
nhân tiện chủ đề này anh em nào lịch duyệt giang hồ cho hỏi chút xíu,hôm chủ nhật vừa rồi ,tôi cùng một vài anh em đang ngồi đánh cờ ở ngã tư NGÔ QUYÈN ,TRẦN HƯNG ĐẠO gần NHÀ HÁT LỚN ,bổng xuất hiện một gã trung niên chân đi khập khiểng,sau khi gọi chén nước ,anh ta liền mon men sán vào ngồi xem,và chỉ toàn nước thấp gây ức chế cho tôi.KHI tôi nói anh có giổi vào đây làm ván ,anh ta liền cất giọng miền nam rất nhỏ nhẹ ''úynh có giải không'' tôi trả lời ''có'' sau đó chúng tôi thỏa thuận đánh 100k/1van ,nhưng thật không may cho anh ta,ngày hôm đó tôi đánh xuất thần,nên anh ta thua tôi 2van trắng và thất thểu ra về.CHIỀU cùng ngày hôm ấy anh ta quay lại với một thanh niên to béo,trán cao,mặt nhìn trông như TRƯ BÁT GIỚI , mặc comle ,trông rất lịch sự,giọng nối thì dường như là dân bắc di cư .sau đó tôi có đánh giao lưu 100k ván và thua anh ta 3 ván ,khi biết anh sức hơn mình quá nhiều tôi liền dừng cuộc chơi và yêu cầu anh ta chấp 3tien thì mới đánh tiếp sau một hồi cò kè bớt một thêm hai tôi đồng ý phân 2.5 tiên nhưng anh ta nói bận và hẹn đánh vào ngày mùng 10 nhưng phải đánh ít nhất 500k 1van.DỰA vào nhửng đặc điểm trên nếu bằng hựu nào biết thông tin về anh ta hây cho tôi biết anh ta là ai xin cám ơn
có khi bro gặp phải NTB rùi,tội nghiệp
-

Gửi bởi
mangoc
vào hôm 6/12/2009 mình vừa đi làm về thì gặp bàn cờ tướng , đang đánh nhôn nhịp , ( đánh gần nhà , ) hai tay đang đánh là người trong làng , trong đó có một tay đi dâu mấy năm nay mới thấy về , hai tay này lúc tước mình chấp 1 mã vẫn thắng , 3 năm nay mình luyện sw nên công lực cũng kha khá , thế mà khi mình ghé lại thấy họ đánh thì có bình luận, sau đó tay (đi dâu mấy năm nay mới thấy về) rủ mình đánh độ 1 ván 20 k , mình thua , 1 ván 40 k mình thua , 1 ván 80 k mình thua , 1 ván 200 k mình ăn , 1 ván 500 k mình thua , 1 ván 500 k nữa mình tthua nữa . ( lút đó mọi người coi đông nghẹt ) đánh thêm 1 ván 500 k nữa ( ván này mình thua chắc nhưng do sơ sẩy nên ( hay là thả mình không biết ) nên mình thủ hòa được . sau đó nghỉ mình lổ gần 1000.000 đ sáu đó mình về nhà lút này gần 12 g khuya . mình vừa mở kháo vào nhà thì thấy giật mình vì đứa con gái mình (mới vừa 25 tháng tuổi ) nói bập bẹ ba đi đâu vậy ( mình không trả lời được 0 ôm con vào mùng ngủ . ( mẹ nó không nói gì ) . sáng thức vậy thì thăng con trai mình 10 tuổi . khi ăn sáng nó nói hôm qua con dắt em đi lên quán chú sáu thấy ba đánh cờ .( mấy người ngoài nói ba đang gài độ cá lớn nhưng bị người ta gài lại nên thua .mình mới giật mình suy nghỉ lại lời nói của con và đang phân vân ( do hẹn tuần sau đánh lớn có thể 1 ván 500 k đánh 5 ván ) . xin các chuyên gia cờ độ hảy giúp mình cho mình lời khuyên chân thành ( có khi nào gặp nhau lần thứ hai này mình se thua thảm bại ) kinh té của mình cũng đủ ăn đủ xài nhà cửa đàng hoàng vợ con hiền hậu . vậy xin hỏi các thầy ý nghĩa cuối cùng đánh độ là gì . xin cảm ơn .

Anh nói về ý nghĩa của đánh độ là gì? Câu hỏi của anh hay quá. Thường thì khi mình bị thua đau mình mới đặt ra những câu hỏi. Em đánh độ nhưng đánh nhiều tiền như anh thì chưa khi nào cả, phần vì cờ mình thấp,phần vì thu nhập mình cũng chả cao. Đánh nhiều tiền như anh, em thua thì có mà cháo chả có mà húp. hjhj. Thứ nhất việc đánh độ theo em là có hai loại. Một là đánh độ để mà kiếm tiền, là kế mưu sinh, người ta gọi là dân độ chuyên nghiệp. Hai là đánh độ phục vụ việc gia tăng công lực nhằm tăng trình độ cờ của mình lên. Cả hai loại cờ độ trên trình độ người chơi đều sẽ đạt đến thành tưu nhất định. Nhưng ở loại thứ hai thì cờ độ chỉ là một giai đoạn luyện tập cần có. Còn loại thứ nhất thì vì là kế mưu sinh sẽ theo họ suốt đời.
Trở lại chuyện của anh, em có chút suy nghĩ thế này. Nếu lần sắp tới có phải đánh thì nên mời đối thủ đến chỗ nào đánh yên tĩnh, ít người thôi. Thì mình không bị gài độ. Khi ấy biết ngay ai cao ai thấp. Mục đích của mình là phân cao thấp với đối thủ. Còn nếu mục đích của mình là ăn thua thì em khuyên thật, bác kiếm người nào mà bác biết là cao cờ, dân độ chuyên nghiệp, rồi gài độ lại. he he. Ăn lại người ta. Em chỉ có chút ý kiến góp ý vậy thôi.
-
bạn nghe theo mình nè. kinh tế của bạn ko khó khăn . vì thế bạn phải đánh 1 làn nửa.nhưng có điều nếu thua 2 ván thì nên nghỉ đi . ván 500.bởi vì theo mình đoán thì người ta hơn bạn khoảng 2 nước tiên rồi đó ....
-

Gửi bởi
TruongTieuPham
nhân tiện chủ đề này anh em nào lịch duyệt giang hồ cho hỏi chút xíu,hôm chủ nhật vừa rồi ,tôi cùng một vài anh em đang ngồi đánh cờ ở ngã tư NGÔ QUYÈN ,TRẦN HƯNG ĐẠO gần NHÀ HÁT LỚN ,bổng xuất hiện một gã trung niên chân đi khập khiểng,sau khi gọi chén nước ,anh ta liền mon men sán vào ngồi xem,và chỉ toàn nước thấp gây ức chế cho tôi.KHI tôi nói anh có giổi vào đây làm ván ,anh ta liền cất giọng miền nam rất nhỏ nhẹ ''úynh có giải không'' tôi trả lời ''có'' sau đó chúng tôi thỏa thuận đánh 100k/1van ,nhưng thật không may cho anh ta,ngày hôm đó tôi đánh xuất thần,nên anh ta thua tôi 2van trắng và thất thểu ra về.CHIỀU cùng ngày hôm ấy anh ta quay lại với một thanh niên to béo,trán cao,mặt nhìn trông như TRƯ BÁT GIỚI , mặc comle ,trông rất lịch sự,giọng nối thì dường như là dân bắc di cư .sau đó tôi có đánh giao lưu 100k ván và thua anh ta 3 ván ,khi biết anh sức hơn mình quá nhiều tôi liền dừng cuộc chơi và yêu cầu anh ta chấp 3tien thì mới đánh tiếp sau một hồi cò kè bớt một thêm hai tôi đồng ý phân 2.5 tiên nhưng anh ta nói bận và hẹn đánh vào ngày mùng 10 nhưng phải đánh ít nhất 500k 1van.DỰA vào nhửng đặc điểm trên nếu bằng hựu nào biết thông tin về anh ta hây cho tôi biết anh ta là ai xin cám ơn
Người chân khập khiểng là NGUYỄN THANH KHIẾT ,còn TRƯ BÁT GIỚI bạn nói là NGUYỄN THÀNH BẢO ,tay cờ số 1 VIỆT NAM đấy ,nếu bạn làm ở ngân hàng thì đi kiếm họ mà đánh vài ván cho vui ! Thân !
ý nghĩa cuối cùng đánh cờ độ là gì
Đánh dấu