Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Những chuyện nhặt từ giải vô địch cờ tướng các đấu thủ mạnh toàn quốc ( Hà Nội 2009 )
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 61

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,921
    Post Thanks / Like

    Mặc định Những chuyện nhặt từ giải vô địch cờ tướng các đấu thủ mạnh toàn quốc ( Hà Nội 2009 )

    Kỳ thủ ăn nhiều nhất : Mông NHi

    - BTC đã rất chu đáo khi để trà lipton , cafe tan và bánh Chocopie phục vụ các kỳ thủ , he he , qua để ý của cá nhân tôi , bác Mông NHi béo khỏe chén nhiều nhất , Không biết có phải thi đấu cờ mất năng lượng quá không mà 1 trận đấu bác có thể chén từ 5-7 cái bánh , hi hi .

    Kỳ thủ hòa nhiều nhất : Đào Cao Khoa .

    - Danh thủ Hà Nội thắng duy nhất 1 ván đầu , thua 1 ván , còn lại là hòa , ưu cũng hòa mà kém cũng hòa ( Kỳ hòa vương chăng ? ).

    Kỳ thủ bản lĩnh và tóc mượt nhất : Nguyễn Thành Bảo .


    - Anh Bảo thì lúc nào cũng lịch lãm , sơ mi trắng cắm thùng , tóc thì mượt như TANO ý , trông dáng ngồi thì đúng là chuẩn không phải chỉnh , luôn uy nghi và gây được áp lực cho đối phương .

    Kỳ thủ đẹp trai nhất : Nguyễn Hoàng Lâm ( người mẫu )

    - Anh chàng này rất đẹp trai ( có thể nói là nhất làng cờ thế giới ) , quần áo cực đẹp , phối màu chuẩn . hi hi , thêm danh hiệu là kỳ thủ ngồi bàn cuối nhiều nhất ( không bên trái thì bên phải , vấn đề này anh đã tự nhận từ đầu giải ) .

    Kỳ thủ hiền lành nhất : Trần Chánh Tâm ( ldtk )

    - Bác này có nụ cười cực kỳ dễ gần , cặp mắt cận cũng như cách ăn nói giản dị và phong thái nhẹ nhàng . Cực ấn tượng nha Trần Chánh Tâm .

    Kỳ thủ rung đùi nhiều nhất : Trương Á Minh .

    - Bác Minh có quả mũi cực to , gương mặt đầy vượng khí , bác này đánh cờ thì đùi có mà rung tít tắp , nhất là những lúc hơn phân .

    Kỳ thủ nông dân nhất : Trần Quốc Việt .

    - Luôn đi dép lê và quần áo giản dị , mặt trông như lão nông Nam BỘ , Tớ cứ tưởng tượng bác mà đi chăn gà thì vô đối .

    Kỳ thủ uống nước và đi quân cờ đẹp nhất : Lại Lí Huynh .

    - Âu Dương Công Tử gây ấn tượng bởi bộ tóc cực Hàn Quốc , anh này đi cờ và uống trà thì kiểu cách đừng hỏi .

    Kỳ thủ bảo thủ nhất : Nguyễn Anh Quân .

    - Anh chàng Quân bún này đi hậu luôn đỡ Đan Đề Hoành Xa , bất kể trận này có vẻ không thích hợp lắm với đội trưởng BCA .

    Kỳ thủ nhiều cổ động viên nhất : Vũ Huy Cường .

    - Ông Hoa Hòa Thượng này luôn có 1 số lượng cổ động viên đông đảo , bất chấp thi đấu thành công hay không thành công .

    Kỳ thủ cờ tàn dở nhất : Trần Tuấn Ngọc .

    - Chàng trai trẻ này cầm xe mã + 2 tốt sang sông + Sĩ tượng bền hòa Lại Lý Huynh còn xe pháo sĩ tượng bền , Cầm xe mã tốt trên cao + 2 sĩ + 1 tượng hòa đơn xe sĩ tượng bền của bác Trềnh A Sáng . Về tập tàn nhé ông em Ngọc con .

    Kỳ thủ xinh gái nhất : Phạm Thu Hà .

    - Hi hi , em Hà thì đúng là hoa hậu làng cờ rồi .

    Kỳ thủ duyên dáng nhất : Cao Phương Thanh .


    - Công nhận em Cao Phương Thanh duyên thật .

    Cặp uyên ương hồ điệp :

    - Nguyễn Anh Quân và Nguyễn Phi Liêm .

    Kỳ thủ ăn mặc thời trang nhất : Lê Thị Kim Loan .

    - Cách ăn mặc cũng như kiểu tóc của Loan là 1 thay đổi quá đỗi bất ngờ so với khi tôi đánh độ với cô bé lần đầu ở Nhà thi đấu Hà ĐÔng .

    Viết bài đưa tin chăm chỉ nhất : Hồng Nhung .

    - Dĩ nhiên là tranbinh rồi , cám ơn bạn rất nhiều .

    Cổ động viên đẹp nhất : Kiều Oanh .

    - CHị chủ quán của kỳ đài 42 gây ấn tượng ở gương mặt tươi tắn như hoa và 1 giọng nói......... ngọt ngào .

    Cổ động viên nhiệt tình và đáng kính nhất : Danh thủ Nguyễn Tấn Thọ .

    - Mặc dù tuổi đã cao nhưng cụ thường xuyên có mặt để cổ vũ các kỳ thủ cũng như cổ vũ phong trào , luôn có những bình luận sắc như dao ( về chuyên môn ) và mơ uớc thật đáng quý ( tôi mong có sức khỏe để được đi xem thi đấu nhiều ) . Ngưỡng mộ cụ .

    Kỳ thủ nữ ngầu nhất : Lê Thị Hương .

    - Bậc lão làng của làng cờ nữ Việt gây ấn tượng với lực cờ còn cực tốt và chị hút thuốc nhiều không kém các đấng nam nhi , hi hi .

    Điện thoại kêu nhiều nhất : Huấn luyện viên Trần Viết Bảo .

    - Giai điệu hào sảng của Hảo Hán Ca ( Thủy Hử ) liên tục vang lên 1 cách bí ẩn từ túi quần của huấn luyện viên này .

    Thành viên BTC ky bo nhất : 1 bác trông đạo mạo .( xin lỗi em không biết tên )


    - Khi kết thúc các vòng đấu , các đoàn được yêu cầu nhận kết quả bốc thăm và bảng xếp hạng , khi em te tởn ra xin thì nhận được 1 cú trừng mắt : Cậu ở đoàn nào mà đòi xin , hix hix , em phải bảo em ở bên báo mạng đưa tin mới xin được . Nhân đây em thiển nghĩ , Xã hội hóa thể thao mà 1 tờ giấy A4 cũng khó xin thế thì .

    - Kỳ thủ ấn tượng nhất : Trềnh A Sáng .

    Em thích bác Sáng về phong cách thi đấu và nhiều thứ khác .

    - Huấn luyện viên dễ mến nhất : huấn luyện viên Bình Phước .

    Tự dưng quý bác ý thế mặc dù không được nói chuyện với bác ý nhiều .

    - CHăm lên TLKD nhất : Nguyễn Trần Đỗ Ninh .


    Bác này tiết lộ ngày nào cũng lên TLKD nhưng chỉ xem thôi ( theo lời bác ý ) . Hy vọng bác sắp tới sẽ post nhiều bài đóng góp cho TLKD .

    - Đoàn vận động viên dễ gần nhất : Thành phố Hồ Chí Minh .


    Xin được gửi lời ngưỡng mộ về phong cách vui vẻ , hài hước và cực dễ chịu đến đoàn vận động viên thành phố mang tên bác .

    Theo quan sát và nhận định của em thì thế , vui vui thôi , có gì sai các bác bỏ quá cho nhé !!!
    Lần sửa cuối bởi trung_cadan, ngày 15-12-2009 lúc 05:34 PM.
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



Những chuyện nhặt từ giải vô địch cờ tướng các đấu thủ mạnh toàn quốc ( Hà Nội 2009 )

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68