Kết quả 1,191 đến 1,200 của 1237
Hybrid View
-
14-10-2012, 09:21 AM #1
Chúc mừng anh Điệp !!!
Phải duyên thì gắn như keo
Trái duyên đuểnh đoảng như kèo đục vênh !
-
14-10-2012, 10:51 AM #2
Đặng Cửu Tùng Lân đánh ván kỳ quá, đánh có vài nước đã thua dễ dàng rồi.
Còn ván anh Bảo trong thế buộc phải thắng đã bị dính đòn cục khủng khiếp. Trung tàn anh Hưng quả là ghê gớm.
-
14-10-2012, 01:30 PM #3
Đồ lưu niệm có cái kẹo mút nhìn yêu thế! (đừng band nick vì xì pam vớ vẩn nhé)
Tiền bất kiến cổ nhân
Hậu bất kiến lai giả
Niệm thiên địa chi du du
Độc sảng nhiên nhi thế hạ
-
14-10-2012, 03:41 PM #4
Giải A2 gì mà cờ toàn đoàn và giải cá nhân ko thấy gì ????
Thua cả giải cấp CLB..............
-
14-10-2012, 04:32 PM #5
-
14-10-2012, 04:39 PM #6
Thường thì A2 các BTC đăng cai thường trao giải đồng đội (quan trọng nhất) và trao cả giải cá nhân nữa. Tổng cộng là 3 bộ đồng đội và 3 bộ cá nhân + cờ lưu niệm.
Chắc BTC hết xiền, xiền chỉ đủ làm mấy việc quan trọng (mà chẳng ai biết việc gì ) không đủ kinh phí để cấp huy chương cho các vị trí cá nhân, việc



trí mà ai cũng thấy cần phải làm thì không làm.
"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
18-10-2012, 03:49 PM #7
Ban tổ chức thu tiền hơn 150 vận động viên nhân với 300.000 đ = 45 triệu, tức là có tiền mặt?
Giải đồng đội (quan trọng nhất) và giải cá nhân. Tổng cộng là 3 bộ đồng đội và 3 bộ cá nhân + cờ lưu niệm là giải thưởng cứng phải chuẩn bị từ trước kể cả cúp cho đoàn và cá nhân đứng nhât.
Vậy tại sao ban tổ chức không có kỷ vật và tiền thưởng nhỉ? Hay là bị mất trộm trước khi bế mạc
-
14-10-2012, 04:45 PM #8
làm thế nào để có chữ xấu zai nhà nghèo ở dưới nick hả Themgaidep
Ồ Bọn mình đã làm chuyện ý rồi à !
-
14-10-2012, 09:34 PM #9
Đội Bình Dương lập kỷ lục là đội tham gia thi đấu với số lượng VĐV nhiều nhất (24 VĐV nam), nhưng kết thúc trận chiến chỉ còn 03 mãnh tướng "ca khúc khải hoàn" trở về (Lại Lý Huynh hạng 1,Diệp Khải Hằng hạng 14 và Hoàng Trọng Thắng hạng 18). "Tử trận" 20 tướng và còn 1 tướng đang "thập tử nhất sinh" là Nguyễn Thanh Tùng (hạng 38 !). Mới thấy rằng chiến trường A2 quốc gia năm 2012 năm nay mới thật khắc nghiệt làm sao !!!
Điểm qua các tướng tử trận của đội Bình Dương năm nay thấy có nhiều danh tướng tiếng tăm lẫy lừng một thời như: Bùi Dương Trân, Nguyễn Hoàng Lâm, Trần Quốc Việt, Nguyễn Phụ Xuân, Tô Thiên Tường, Nguyễn Anh Hoàng, Phan Tri Châu,....và lão tướng đã qua lâu rồi thời đỉnh cao là QTĐS Mong Nhi ! Thôi, đành chia buồn và chúc các anh thành công ở mùa giải năm sau vậy !Lần sửa cuối bởi kiemthancf, ngày 15-10-2012 lúc 06:47 AM.
-
14-10-2012, 11:49 PM #10
Không thấy thông tin và hình ảnh bác Lâm Đệ, chắc bác không được về Nha Trang đợt A2 vừa rồi nhỉ (lý do sức khỏe chăng???). FGYan có vào NT chờ tới 10/10 mà vẫn không có thông tin gì về bác cả. Bác Lâm được FGYan và rất nhiều bạn đọc trên diễn đàn ái mộ, chỉ hy vọng được 1 lần gặp mặt (dù biết rằng cơ hội thật khó do cách trở về địa lý và sức khỏe của bác gần đây không được tốt). Hy vọng bác vẫn mạnh giỏi để có thể có những bài viết hay cho diễn đàn, truyền đạt cho các anh em những kinh nghiệm sống quý báu.
A2 - 2012 ( Toàn cảnh - Cập nhật các link quan trọng trang 1 )






Đánh dấu