Gần đến ngày thi đấu, các vị anh hùng hảo hán đang ngày đêm rèn binh luyện kiếm quyết một trận sống mái tại chiến trường Nha Trang vào dịp Trung thu.

Ở khắp nơi nơi, các cuộc tỷ thí diễn ra vô cùng căng thẳng và quyết liệt như tại Đồng Xoài Gia Trang vừa diễn khi cuộc tranh ngôi Kỳ Vương Lục Tỉnh với sự tham gia của những vị anh hùng hào kiệt như Âu Dương Công Tử Lại Lý Huynh, Tổng đà Bình Phước Võ Minh Nhất, Trưởng lão Cái Bang Nguyễn Hữu Hùng, Kỳ Vương PSTC Uông Dương Bắc, Tam thiếu gia Diệp gia tứ hổ Diệp Khai Hằng, ... chứng kiến sự lên ngôi của Âu Dương công tử Lại Lý Huynh và Bình Dương được tôn vinh là bang hội vô địch.

Không lâu sau, những chiến binh tinh nhuệ đại diện cho nhiều Bang phái nhập chung lại thành một đoàn binh hùng dũng tiến thẳng ra Bắc sang nước Trung Hoa tham dự cuộc tỷ thí tranh Cúp Dương Quan Lân. Đại diện cho Việt Nam tham dự cuộc chiến tranh Vương miện lần này có Tổng đà Bình Phước Võ Minh Nhất, Dũng sĩ thần đồng Nguyễn Minh Nhất Quang, Nhị thiếu gia Diệp gia tứ Hổ Diệp Khai Nguyên, Kỳ vương PSTC Uông Dương Bắc, Chi Lăng sát thủ Tôn Thất Nhật Tân, cùng với sự hiện của Tam cô nương: Nguyễn Hoàng Yến, Trần Tuệ Doanh, ... nổi bật trong đoàn chính là Tam sát thủ: Tây Độc Nguyễn Thành Bảo - Quang Minh Tả Sứ Kỳ Vương Á Châu Nguyễn Hoàng Lâm - Nữ hoàng Á Châu Ngô Lan Hương. Đây là dịp thi đấu không thể nào tốt hơn đối với binh đoàn đến từ đất nước hình chữ S VIỆT NAM. Binh đoàn gồm những chiến binh dũng sĩ đang khao khát chiến đấu giành lấy những vị thế đỉnh cao.

Tiếp theo đó, tại chiến trường Thăng Long huyền thoại, cuộc chiến đấu không khoan nhượng của những anh hùng miền đất Bắc. Trong đơt chinh chiến lần này sự tham gia của Đại Bàng Đào Cao Khoa, Nam Ninh thiếu hiệp Trần Tuấn Ngọc, sát thủ Phạm Quốc Hương, Thần Ngang Nguyễn Anh Quân, Van Lý Độc Hành Lưu Quang Tuyên ... đây là một cuộc chiến tranh chức vô địch Thăng Long Bôi. Những chiến binh chắc chắn là không ai nhường nhịn ai và quyết một phen làm nên những kỳ tích vang động đất trời nhằm lưu danh thiên niên sử.

Bên cạnh đó, nhằm chuẩn bị một cách tốt nhất cho trận đánh mang tính chất lịch sử vào mùa Trung Thu tại lãnh địa Nha Trang, thì các vị Trưởng lão nơi đây đã tổ chức trận tranh tài nhằm tuyển chọn những cá nhân xuất sắc nhất tranh tài nhằm làm rạng danh lãnh địa của mình. Và cuối cùng, Bang hội Khánh Hòa đã tìm ra được những con người hết sức hợp ý và trong họ bừng cháy một niềm khát khao làm nên những kỳ tích làm rạng danh mảnh đất xung quanh là biển cả và trời xanh.

Câu chuyên rèn binh luyện kiếm chuẩn bị cho trận đánh dịp Trung Thu xin kết thúc tại đây. Những kỳ sao là diễn biến của chuyến du ngoạn và diễn biến những trận chiến cân não của những bậc anh hùng. Mong nhận được sự ủng hộ từ quần hùng trong thiên hạ. VÁI CHÀO.