Kết quả 1 đến 10 của 1237
Threaded View
-
03-10-2012, 12:56 AM #11
Cảm nhận đầu tiên:
Thành phố Nha Trang yên bình, và hơi vắng người vào lúc 22 h đêm. Những người đi đường hiếu khách và hướng dẫn địa điểm tương đối kỹ.
Đường phố vắng người dù chưa tới 22 h, ảnh chụp cách khách sạn 500 m, trên đường Nguyễn Thị Minh Khai.


Theo thông tin từ lái taxi cho hay: Sáng nay đã có đình công Mai Linh, nhưng thực tế lúc đoàn Thái Nguyên vào, xe Mai Linh vẫn có 02 chiếc trong bãi xe tại ga Nha Trang.
Xe taxi đỗ tại ga khá nhiều vào sau 21h. Số 1 xe taxi phổ biến:

Đoàn Thái Nguyên sau khi nhận phòng đã đi ăn tối. Hỏi han vòng quanh cuối cùng tìm được một quán ăn đậm vị Bắc. Ông chủ người Thái Bình. Phở đúng kiểu phở bò miền Bắc, không có vị ngọt của đường. Nói chung là vừa miệng.

Đặc biệt, rau sống rất ngon, trong đó rau mùi to hơn bình thường.
Lần sửa cuối bởi redtn2002, ngày 03-10-2012 lúc 01:02 AM.
A2 - 2012 ( Toàn cảnh - Cập nhật các link quan trọng trang 1 )





Đánh dấu