Chó Ngao Tây Tạng nhìn trên ảnh đã vậy, nhìn ở ngoài còn hùng dũng phi thường hơn nhiều. Mỗi lần nhìn thấy nó, tôi phải dừng hẳn xe lại ngắm mà không thể cưỡng nổi cảm giác muốn ôm và vục tay vào đám lông như bờm sư tử nhưng quả thực cũng rất sợ bởi ngao Tây Tạng toát lên sức mạnh uy quyền đáng sợ lắm.

Ngao Tây Tạng đắt nên tôi chưa từng mơ sở hữu 1 con, nên thôi cầm lòng vậy, đành lòng vậy nuôi ước muốn có được 1 con chó lài. Chó lài là giống chó săn cực kỳ tinh khôn, kết hợp giữa sức mạnh, tinh nhanh của loài sói và trí thông minh của chó săn bản địa. Nếu ai quen biết hoặc đã từng đọc bài về họa sĩ Lê Đình Nguyên cùng hành trình 30 năm săn tìm chó lài sẽ phần nào hiểu được giá trị của giống chó này.

Khi xem con sói rừng (sói đực) mà ng ta hứa bán có 2 huyền đề, lưỡi đốm, tôi gọi ngay cho Lê Đình Nguyên và thật mừng khi nghe ông gần như hét ầm lên: "Mua ngay, mua ngay!". Bây giờ thì đang cố kiếm 1 nàng chó săn Mông đúng chất để lai tạo, hi vọng sẽ cho ra lò đàn chó lài quý hiếm (tuy không sánh nổi với ngao nhưng dù sao cũng là một giống săn huyền thoại, hihi).