Kết quả 1 đến 7 của 7
Threaded View
-
03-01-2010, 01:34 PM #4
Ngày đầu tiên đánh với Hà Hồng Quan lão chấp ta 1 xe , sau đó là 2 mã , sau nữa mlà mã 5-6 move , dần dần còn 3 move , khoảng nữa năm trước gặp thì còn chấp 2 move , nhưng nói chung bây giờ danh thủ này đã tuổi già sức yếu rồi , cộng thêm bệnh nữa . ( Bây giờ chắc về nhà con ở Cần Thơ rồi )
Vài năm trước ở miền Tây có tổ chức chuyến đi giao lưu đã bao xe toyota cho HHQ và khoảng chục người lên Q5 chơi . Như đã hẹn với chú Lâm ( đầu bạc ) đoàn chúng tôi lên được chú Lâm đón tiếp rất chu đáo và sắp xếp cho HHQ công đài , lúc đó thủ đài là Nguyễn Hoàng Lâm ( người mẫu ) .
HHQ được đi tiên công bằng trung pháo tấn thất binh , hậu Lâm ngưòi mẫu thủ Bình phong mã song pháo quá hà . Kết trận hòa : HHQ còn 2 xe khuyết 1 tượng , bên Lâm NM còn xe 2 pháo ( hòa )
Lúc đánh trận này công lực HHQ vốn đã giảm sút khá nhiều và mang bệnh trong người nữa , nghe nói trận này Lâm NM đã nhượng cho HHQ hòa , bỡi nễ HHQ cũng từng gốc ở Q5 .
Với lại lần đi này cũng là lần đầu ta đặt chân đến HCM và mục kích cao thủ giao tranh với nhau , sau lần đó thực sự rất ngưỡng mộ các caco thủ hàng đầu của HCM và rất mong muốn bái được một vị lão sư chỉ bảo tận tình
@@@ : Viết theo trí nhớ của vài năm trướcPháo khai thiên - Mã lập địa - Xa để chưng ( tủ kiếng )
Thành lập box cờ về Đồng Bằng Sông Cửu Long
Đánh dấu