Kết quả 1 đến 10 của 24
Hybrid View
-
03-01-2010, 10:25 AM #1
thế là một con người có nhiều tâm huyết với làng cờ thành phố đã quay lại .Năm mới em xin chúc anh nhiều may mắn ,gia đình AN Khang ,Thịnh Vượng ,kỳ nghệ liên tục thăng tiến cùng góp sức vào công cuộc phát triển cờ tướng nước nhà
!
Mọi thứ nên được sắp xếp lại .....
-
03-01-2010, 11:13 AM #2
mecotunho có nhiều kỷ niệm với Kỳ đài bằng hữu những năm 2006,2007. Đây là nơi lần đầu tiên trong đời chơi cờ mecotunho được diện kiến thần tượng Hứa Ngân Xuyên bằng xương bằng thịt , cũng tại đây mecotunho gặp được những cao thủ mà trước đó chỉ nghe tên chưa biết mặt như Vũ Quân, Thành Bảo, A Sáng, Lý Huynh..
Hồi đó các ván công đài ở Kỳ đài bằng hữu đều rất sôi nổi và máu lửa do anh Tiến và thầy Lâm nắm rất rõ quan hệ của các danh thủ. Ko bao giờ có chuyện 2 danh thủ chơi thân với nhau được lên công Đài, đây là điều mà bây giờ nhiều kỳ đài đang mắc phải. Nói thật xem 1 ván công Đài giữa 2 kỳ thủ "chiến hữu" nó nhạt phèo và mất thời gian, tối về còn đau đầu ko hiểu sao danh thủ mà đi nước gà như vậy????
mecotunho cũng tham dự giải cờ đầu tiên trong đời tại kỳ đài anh Tiến , đó là giải cờ nghiệp dư XQLand . Dĩ nhiên là thua be bét nhưng rất vui vì sau giải còn xúm nhau lại nhậu say bí tỉ. Bạn Phan Văn Nông (nick vinhattieu) cờ gà đoạt hạng 2 ngày ấy bây giờ đã theo cờ chuyên nghiệp trở thành danh thủ, còn mecotunho thì vẫn vịt như xưa hichic.
Rồi Kỳ đài nghỉ làm mecotunho bặt tăm nhiều bạn cờ khán giả ,ko biết những bibo, voxin, thuvien...bây giờ ra sao rồi ? Hy vọng lần trở lại này của Kỳ đài bằng hữu sẽ đẹp như kỷ niệm ngày nào....
-
05-01-2010, 09:24 AM #3
Rồi Kỳ đài nghỉ làm mecotunho bặt tăm nhiều bạn cờ khán giả ,ko biết những bibo, voxin, thuvien...bây giờ ra sao rồi ? Hy vọng lần trở lại này của Kỳ đài bằng hữu sẽ đẹp như kỷ niệm ngày nào....[/QUOTE]
Ông bibo thì dạo này chán ngấy cờ tướng lâu lắm rồi (vì không có time), còn cái Ông voxin thì lo làm giàu cũng bỏ cờ mấy năm nay rồimà sao vẫn cứ nghèo
-
05-01-2010, 11:12 PM #4
Hình này chụp đợt Hứa Ngân Xuyên ở HCM 1 tháng phải không anh Tiến? Chỉ nhớ nhất là tiệc chia tay HNX ở nhà hàng An Đông Plaza có đầy đủ tướng Nam lẫn Nữ & các thầy . Lâu quá không nhớ cầm con cờ như thế nào nhưng nghe kỳ đài mở lại cũng thấy vui vui.
@nhatktvt : nói xấu bibo cái gì đó hử ? Muốn...xỉn không thì bảo?
Lần sửa cuối bởi bibobibobibo, ngày 05-01-2010 lúc 11:15 PM.
Cờ tính sâu....1 nước
Bia uống được...1 chai
-
05-01-2010, 11:35 PM #5
-
06-01-2010, 08:44 AM #6
Xin Chúc mừng anh Bằng Hưũ đã có đất dụng võ rôì!!!!Chúc Kỳ đài của Anh ngày càng phát triển, không ngừng vươn xa, nâng lên tầm cao mơí! Hihihhi
@Chào em Meimei!Lâu quá hỏng biết tin tức gì về em thì ra bây lâu nay em vẫn còn yêu .......cờ....Ủa, mà sao kỳ vậy! Bibo đi nhậu sao em cũng biết vậy? Kiểu này thì khổ thân ông bạn hiền bibo của tôi rôì, thành thật chia buồn
Lần sửa cuối bởi nhatktvt, ngày 06-01-2010 lúc 08:49 AM.
Kỳ Đài Bằng Hữu Q6 tái ngộ bạn yêu cờ !
Đánh dấu