Kết quả 1 đến 10 của 30
Threaded View
-
04-01-2010, 09:33 AM #10
Hiện nay bé Trường đã có mái ấm với 1 căn nhà mới xây , người cha thiếu trách nhiệm của em đã biết hối lỗi và quay về .Cùng với sự đóng góp của đoàn thể cũng như những tấm lòng hảo tâm của mọi người dân trên toàn đất nước Việt Nam ta (hiện gia đình em đã có 1 tỷ đồng ). Huanganxuyen nghĩ dù vẫn chưa thực sự thoát được nỗi đau mất mẹ .Nhưng hoàn cảnh hiện nay của em cũng đã tốt lên rất nhiều . Bởi vậy Huanganxuyen sẽ trích thưởng lì xì nhỏ nhoi của mình cho 1 hoàn cảnh khác cũng bi đát ko hề kém .
Cha tâm thần “nuôi” hai con thơ - Tấm lòng nhân ái - Dân trí
Mong rằng trên đất nước Việt Nam ta vẫn còn nhiều những tấm lòng cao cả sẽ giúp gia đình anh Giầu qua cơn bĩ cực .Một người là hạt cát ..... biển người là bao la . Giống như truyền thống tốt đẹp từ bao nhiều đời nay của dân tộc Việt Nam ta " Bầu ơi thương lấy Bí cùng , tuy rằng khác giống nhưng chung 1 giàn "Mọi thứ nên được sắp xếp lại .....
Tổng kết giải Cờ tướng các CLB Hà Nội - Cúp TLKĐ 20099
Đánh dấu