Kết quả 1 đến 10 của 67
Chủ đề: Huynh Đệ Hội Quán!
Threaded View
-
10-06-2010, 08:46 AM #32
Tôn Hông Xuân - quân sư của Phan Phúc Trường!
Tôn Hồng Xuân được anh em làng cờ Cà Mau đặt biệt danh là Tôn Ngộ Không - vì chú họ Tôn và cờ chú biến hóa không lường giống như 72 phép của Tế Thiên!
Chú năm nay khoảng 50 tuổi. Nhà ở phường 1 - tp Cà Mau. Nghề nghiệp là chuyên chở vật liệu xây dựng.
Phong cách cờ của chú là cương nhu điều hòa, trong âm có dương, trong thủ có công. Chú rất thích chơi đối công. Chú sử dụng Xa rất điêu luyện. Đó dường như là một thương hiệu của chú.
Chú là người dễ gần gũi, vui tính và anh em rất yêu chuộng chú. Tôi đã lên cờ nhờ chú và với những chỉ bảo của chú nên tôi tôn chú là Quân Sư.
Những năm cuối thập niên 90, tôi đã biết đến chú thông qua giải vô địch tp Cà Mau, một giải đấu vô cùng mạnh với hàng loạt cao thủ khét tiếng như Nguyễn Thanh Khiết, Nguyễn Việt Triều, Huỳnh Thanh Sương, Ngô Minh Sơn, Trịnh Quốc Thắng, Phạm Văn Hòa, Nguyễn Văn Minh, Trần Văn Thuẫn, Phạm Công Thức, Phạm Ngọc Cang, Nguyễn Tất Linh, Trần Vĩnh Cửu, Trần Văn Tứ... chú đã thủ hòa xuát sắc 2 ván trước thầy tôi là Nguyễn Thanh Khiết.
Vào năm 2001, tạ trận thi đấu đài, chú cũng gây khó khăn cho sư phụ tôi và kết quả là hòa.
Tôi rất hâm mộ chú và muốn đánh cờ với chú nhưng nhận thấy công lực mình yếu nên tôi dám chơi.
Vào cuối năm 2001, khi tôi vô địch hạng B. Tôi đến nhà chú và xin thọ giáo thì kèo đầu tiên mà chú chấp tôi là 1 tiên hòa là ăn. Đánh liên tục 2 năm liền nên công lực tôi cũng lên nhờ vào đánh với chú. Từ đó, tôi học được những sát chiêu cũng như kinh nghiệm trong trah chấp cuộc thế với những đối thủ mạnh. Cũng nhờ dợt cờ với chú mà cuối năm 2002, tại giải mừng Xuân của Tình, tôi lần lượt hạ những cao thủ mạnh như Lê Tâm, hòa với chú Trần Phi Hùng... và kết quả cuối cùng là tôi hạng 4.
Vào năm 2003, khi tôi đăng ký trễ giải đấu Khóm ấp văn hóa của tp Cà Mau thì chú nhường suất của chú cho tôi đánh và cứ mỗi tối, tôi đến nhà chú nghe những chỉ dẫn cũng như chú phân tích những điểm mạnh yếu của từng người nên tôi đã vào đến trận chung kết với Trần Minh Vũ và chịu thua qua bốc thăm. T6o rất vui vì điều đó.
Những lần thi đấu giải không có chú tham dự tôi thường đến hà chú và nghe chỉ dẫn và cuối cùng những giải đó tôi thành công. Giống như giải nào nhậu với chú trước khi thi đấu là ok vậy!!!
Ngoài vấn đề kỳ nghệ, trong cuộc sống chú cũng chỉ bảo tôi nhiều điều hay và bổ ích, điều đó giúp tôi trưởng thành hơn trong cuộc sống.
Hiệ nay sức cờ chú có phần đi xuống do công việc mưu sinh nhưng những ai muốn thắng chú thì phải "trầy da tróc vẫy", có thể đổ cả máu và nước mắt (



). Những cao thủ đến Cà Mau đều đã giao đấu cùng chú Xuân và không ít trong số đó có người phải ôm hận như chú Minh bao thơ!!!!!
Hãy luôn lạc quan và hướng về phía trước.
Huynh Đệ Hội Quán!





Đánh dấu