Trả lời như Mod Go này thì chắc tôi ko đủ tiêu chuẩn tham gia vào trang này rồi vì cờ tôi cực thấp, cũng hay ăn nói linh tinh nhưng tính ham vui thì tham gia vào những mục mình thích, đưa ra ý kiến của mình thôi.
Cũng thông cảm với các Mod, giống như công an vậy. Lúc ko đội MBH, để xe dưới lòng đường nhìn thấy CA vừa sợ vừa ghét. Lúc gặp cướp giật, côn đồ bắt nạt gặp được ông CA thì cứ như giáng sinh thấy ông Noel, như cô Tấm thấy Bụt vậy.
Thôi thì ai cũng có cái lý của mình nhưng có tranh luận, kể cả dẫn đến "xô xát" cũng nên dừng đúng lúc để sau này còn lấy chỗ đi lại. Đừng vì nói cho sướng cái mồm mà hối chẳng kịp nữa (đây là bài học mà tôi luôn luôn nhớ vì tôi đã mất 1 người bạn thân vì vài câu nói khi nóng giận, nghĩ lại lúc đó đánh nhau có khi còn chơi được với nhau chứ đem chuyện cũ ra bới móc thì ).