Kết quả 21 đến 30 của 31
-
04-10-2012, 08:22 AM #21
Lời khuyên này hơi lạ nhưng nghệ thuật tán gái nên học từ những bạn gái. Nếu cô này không chịu làm bạn gái thì cứ quen như bạn thường, lúc đó tâm sự sẽ tự nhiên hơn, từ từ bạn sẽ học được rất nhiều chiêu để tán gái từ cô này hay các cô. Cứ xem như thành công phải có nội gián vây hehehe, nhưng nhớ phải giử cá tính và quan điểm của chính mình, hầu hết con gái mau chán những anh không bao giờ có ý kiến, bảo gì làm đó.
-
04-10-2012, 10:09 AM #22
-
04-10-2012, 10:16 AM #23Em chợt đến bên anh, dịu dàng như cơn gió nhẹ
Mà lòng anh để ngỏ, cho tình em mơn man
Em là cánh én mỏng, chao xuống giữa đời anh
Cho lòng anh xao động, thành mùa xuân ngọt ngào
-
04-10-2012, 11:11 AM #24CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ
Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :
CHAT ZALO : 0935356789
Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/
Link hướng dẫn : http://thanglongkydao.com/threads/10...993#post582993
-
04-10-2012, 12:39 PM #25
Câu này khi đã có gia đình rồi thì mới thấm thía. Trong tình cảm gia đình, người phụ nữ có vai trò khá quan trọng trong việc "giữ lửa" tình yêu. Đành ràng ta yêu nàng bằng cả trái tim, nhưng "lửa tình" của người đàn ông thì luôn gặp nhiều "sóng gió". Không phải đàn ông lăng nhăng hơn, nhưng tiềm thức của họ là "chiếm hữu", là "săn đuổi". Cái gì đã "chiếm" được rồi thường đâm ra chán. Cái gì chưa săn được thì phải đuổi cho tới cùng. He he...
Có một anh chàng ngoan đạo ngày nào cũng tới nhà thờ và quỳ dưới chân Chúa: "Lạy chúa cho con lấy được người con yêu". Chúa thấy thế động lòng liền cho anh ta được toại nguyện. Từ đó về sau, anh ta không đi lễ nữa.
Ba năm sau, Chúa lại thấy thấy anh này tới nhà thờ.
- Lạ nhỉ, mình đã cho nó lấy được người nó yêu rồi mà nó còn tới đây nữa làm gì? Chúa tự hỏi.
Như hành động 3 năm về trước, anh ta quỳ dưới chân Chúa và tha thiết: "Lạy chúa cho con yêu được người con lấy"Bận lòng chi nắm bắt
-
04-10-2012, 06:57 PM #26
em quen ngoài mà, chẳng là em nó hay viết nhật kí me ola thi em vào xem thôi.
em này sinh tháng 10 cung Thiên Bình lên nó sống lãng mạng nội tâm thich kiểu chuyện trò văn nghệ văn gừng tình cảm sướt mướt , em thì thơ từ vừa vừa còn được chứ sống lúc nào cũng trên mây chắc cũng hâm mất, chỉ quen thành thật và nói năng làm trò cười , thích các câu chuyện vui phiếm ko phải nghĩ nhiều hại nãothât tình thi em vẫn mê nhất người cung sư tử như 2 bạn gái trước em (em cũng là LION) tính tình phóng khoáng nhiệt tình y như mình, đã yêu là hết mình ko có mè nheo lăn lăn nhiều, giờ quen Girl khác loại, cũng thấy là lạ hay hay nhưng kiểu này thì mệt thật
, em cảm nhận các bác trong diến đàn mình lĩnh vưc tình cảm cũng tinh tế thât toàn vào hàng professional
-
04-10-2012, 07:59 PM #27
Đọc comment của NguoiHung mới biết người sinh tháng 10 thú vị thế. Thanks em nhé!
Tiền bất kiến cổ nhân
Hậu bất kiến lai giả
Niệm thiên địa chi du du
Độc sảng nhiên nhi thế hạ
-
06-10-2012, 09:55 PM #28
Người Pháp có câu: Theo tình, tình phớt - phớt tình, tình theo... Đôi khi cứ phải "chảnh tuất" một tý mới được việc
-
06-10-2012, 10:55 PM #29
-
06-10-2012, 11:02 PM #30
Tình cảm chưa bén đẫ tàn , cứu em
Đánh dấu