-
hihi... nếu mà cái chuyện này thành sự thật, thì đoàn HCM là người được hưởng lợi nhiều nhất, kế đến là BRVT.
-

Gửi bởi
tranchien74
hihi... nếu mà cái chuyện này thành sự thật, thì đoàn HCM là người được hưởng lợi nhiều nhất, kế đến là BRVT.

Không phải là nếu thành sự thật mà nó đã sảy ra rồi bạn ạ.Chính tôi là người đã phát giác và đưa chuyện này ra trước công chúng.Tôi chỉ lo những ngày còn lại của Giải tôi và nhóm phóng viên chiến trường của diễn đàn thanglongkydao sẽ bị tẩy chay và gây những khó dễ trong việc cung cấp thông tin và hình ảnh tại Giải đấu.Vì đã dám nói ra cái sự thật đáng xấu hổ và không ai mong muốn này.
Một chút lo lắng cho những ngày còn lưu lại nơi đây.
Lần sửa cuối bởi hung_namdong, ngày 11-10-2012 lúc 08:27 PM.
Trời quang mây tạnh đông bạn hữu
Bão tố phong ba chỉ một mình
-
mình cũng có xem mọi thứ rồi, những vẫn chưa suy luận ra được vấn đề. Nếu quả thực LLH mua độ thì để làm gì? khi nào trả lời được câu hỏi này, có lẽ mọi vấn đề sẽ sáng tỏ hơn.
1. Danh hiệu cá nhân?
2. Danh hiệu của đoàn BD?
3. nếu mua độ, thì tiền ở đâu?
xin lý luận chút, nếu có gì sai mong mọi người thông cảm:
1. Nếu vì danh hiệu của đoàn BD: xét đến cuối ván 8, khả năng lên ngôi vô địch của Bình dương là quá thấp vì những người còn lại là quá yếu không đủ để cạnh tranh. Vì vậy, lý do này xem như loại.
2. Danh hiệu cá nhân: LLH trình độ thế nào, và gia cảnh ra sao? có đủ tiền để mua độ không? tôi nghĩ chắc là không?
vậy thì lý do đó là gì? quả thực là tôi vẫn chưa đoán ra được, trừ khi anh Trung cung cấp luôn tên người trưởng đoàn yêu cầu bán độ (nếu tôi đoán không lầm thì cũng dính dáng đến 2 đội này)...
vài điều luận bàn, để mọi người suy xét. Và quan trọng nhất, việc bán độ quá lộ liễu như thế và dễ phát hiện thế, cũng cần phải xem lại.
-

Gửi bởi
hung_namdong
Không phải là nếu thành sự thật mà nó đã sảy ra rồi bạn ạ.Chính tôi là người đã phát giác và đưa chuyện này ra trước công chúng.Tôi chỉ lo những ngày còn lại của Giải tôi và nhóm phóng viên chiến trường của diễn đàn thanglongkydao sẽ bị tẩy chay và gây những khó dễ trong việc cung cấp thông tin và hình ảnh tại Giải đấu.Vì đã dám nói ra cái sự thật đáng xấu hổ và không ai mong muốn này.
Một chút lo lắng cho những ngày còn lưu lại nơi đây.
Một điều đáng buồn nữa là ngay trong buổi sáng nay tôi và các đồng sự của mình đã có một bài viết tương tự ở một diễn đàn Cờ Tướng rất được đông đảo mọi người quan tâm.Nhưng không hiểu sao bài viết đó của chúng tôi chỉ tồn tại chưa đầy 3 phút rồi biến mất mà không để lại một dấu vết gì.
Có thể thấy ngoài chúng tôi,những Phóng Viên Chiến Trường của thanglongkydao ra thì không ai dám đối mặt và đấu tranh với những tiêu cực diễn ra ngay trước mắt như thế này.
Phải chăng họ sợ bị trả thù,hay họ sợ đến khi thi đấu các Giải khác sẽ bị tảy chay,hay họ sợ mất lòng những Đội liên quan................ tôi thật sự không muốn hiểu !!!!

Hùng một đống lần đầu làm công tác xa nhà ở giải nhớn có kỷ niệm đáng nhớ quá
-

Gửi bởi
hung_namdong
....
Một điều đáng buồn nữa là ngay trong buổi sáng nay tôi và các đồng sự của mình đã có một bài viết tương tự ở một diễn đàn Cờ Tướng rất được đông đảo mọi người quan tâm.Nhưng không hiểu sao bài viết đó của chúng tôi chỉ tồn tại chưa đầy 3 phút rồi biến mất mà không để lại một dấu vết gì. ./..
....
Phải chăng họ sợ bị trả thù,hay họ sợ đến khi thi đấu các Giải khác sẽ bị tảy chay,hay họ sợ mất lòng những Đội liên quan................ tôi thật sự không muốn hiểu !!!!

Đơn giản là họ không thích thông tin này và không thích những bình luận về vụ việc.
"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-

Gửi bởi
hung_namdong
Không phải là nếu thành sự thật mà nó đã sảy ra rồi bạn ạ.Chính tôi là người đã phát giác và đưa chuyện này ra trước công chúng.Tôi chỉ lo những ngày còn lại của Giải tôi và nhóm phóng viên chiến trường của diễn đàn thanglongkydao sẽ bị tẩy chay và gây những khó dễ trong việc cung cấp thông tin và hình ảnh tại Giải đấu.Vì đã dám nói ra cái sự thật đáng xấu hổ và không ai mong muốn này.
Một chút lo lắng cho những ngày còn lưu lại nơi đây.
Một điều đáng buồn nữa là ngay trong buổi sáng nay tôi và các đồng sự của mình đã có một bài viết tương tự ở một diễn đàn Cờ Tướng rất được đông đảo mọi người quan tâm.Nhưng không hiểu sao bài viết đó của chúng tôi chỉ tồn tại chưa đầy 3 phút rồi biến mất mà không để lại một dấu vết gì.
Có thể thấy ngoài chúng tôi,những Phóng Viên Chiến Trường của thanglongkydao ra thì không ai dám đối mặt và đấu tranh với những tiêu cực diễn ra ngay trước mắt như thế này.
Phải chăng họ sợ bị trả thù,hay họ sợ đến khi thi đấu các Giải khác sẽ bị tảy chay,hay họ sợ mất lòng những Đội liên quan................ tôi thật sự không muốn hiểu !!!!

HIểu lầm rồi bạn, bên trang kia vẫn để bài viết của bạn mà 
-

Gửi bởi
chan_doi2810
HIểu lầm rồi bạn, bên trang kia vẫn để bài viết của bạn mà


Chỉ sau khi tôi viết những dòng tin trên thì mới thấy xuất hiện bài viết của mình bên trang mạng đó thôi bạn ạ.
Bởi tôi đăng bài bên đó cùng thời điểm tôi đăng bài viết này là khoảng gần 11h sáng hôm nay bạn nhé!
Trời quang mây tạnh đông bạn hữu
Bão tố phong ba chỉ một mình
Ống Kính phóng viên ( A2 - 2012 )
Đánh dấu