Hình như ở HN không phải ai cũng biết Chùa Vua, mình hỏi bác tài taxi thì bác bảo chỉ biết ở đường Phố Huế có phố CV thôi chứ không chắc có ngôi chùa hay không. Nhưng rồi đi đến hỏi đường là ra ngay, ở một góc con đường Phố Huế thấy ngôi chùa xinh xắn với cổng chào cờ xí rợp trời là biết ngay.





Vừa bước vào cổng ở sân trước là trận cờ bỏi đang nhộn nhịp, lần đầu tiên mình mới chứng kiến tận mắt loại hình truyền thống này.







Qua khỏi sân trước, bắt đầu vào khu vực thi đấu có cổng cờ dẫn đường. Đường đi hai bên cây xanh rợp bóng.





Mặc cho giải đấu đang diễn ra đằng trong, một bàn cờ nội bộ vẫn đang diễn ra sôi nổi ở một góc chùa. Không phải vì thế mà không có đông đảo cổ động viên theo dõi.



Bước vào sân trong mới thấy được không khí nô nức náo nhiệt của giải cờ Chùa Vua. Người chơi ngồi ghế nhựa từng hàng giữa sân, xung quanh khán giả xúm đông xúm đỏ, kẻ ngồi người đứng bàn tán xôn xao. Quang cảnh này không thể diễn tả bằng lời mà chỉ hình ảnh mới lưu được. Bèn nhanh nhảu chụp lia chụp lịa.







Hình trên khi chụp đâu để ý, về nhà rửa ra mới biết người nổi bật nhất là bro Lân inter, người mình rất hâm mộ, đang mải mê xem cờ (nếu mình không nhầm). Chỉ cách bước chân mà không gặp được, thật đáng tiếc!

Người chơi, dù đấu giải hay chơi ngoài lề, đều say mê giao lưu bên bàn cờ, bất kể tuổi tác, giới tính, địa vị, nghề nghiệp,... Một nét đẹp của hội cờ.





Những thành viên xinh đẹp của BTC (mình đoán vậy) đang âm thầm làm việc ở một góc, nhưng không tránh khỏi ống kính từ xa của phóng viên.



Len lỏi vào lấy những hình ảnh cận cảnh từ nhiều góc độ. Có thể bạn thấy mình đâu đó ở đây.