Nói là đi Cát Bà nhưng rất tiếc không ra đảo mà chỉ tham quan một góc vườn quốc gia Cát Bà, đó là Việt Hải. Từ bến tàu đi bằng xe máy đến một ngôi làng nằm bên một ngọn núi rừng cây rậm rạp. Theo chương trình mọi người sẽ đi xuyên rừng nhưng nhóm mình quyết định nán lại ngôi làng để giao lưu và chụp ảnh.

Từ bến tàu đi vào con đường xi măng uốn lượn, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt mình là một vùng nước chảy thơ mộng (mà mình tự đặt tên là hồ Việt Hải), núi non kỳ vĩ, cây lá xum xuê xanh rờn, bờ hồ lác đác lau sậy rêu phong, chẳng kém gì một cảnh quan thiên nhiên ở Thụy Sĩ. Thật là một địa điểm thay thế xứng đáng cho đảo Cát Bà. Và thế là tội cho con xe máy cứ phải gài số dừng lại hoài bên đường để cho nhiếp ảnh gia tha hồ sáng tác.







Tức cảnh sinh... tật, một dịp vô cùng hiếm hoi để nhiếp ảnh gia tạm đổi vai trò thành... người mẫu phá cảnh, và cũng may là nhận được những lời khen: nom cũng đâu đến nỗi tệ, hé hé....



Du ngoạn chán chê bên hồ, lại lên xe đi vào làng. Dọc đường cảnh quan hai bên núi rừng hùng vĩ, ở một khúc quanh có thể nhìn xuống đồng ruộng êm đềm phía dưới, xa xa bạn có thể thấy đàn vịt mà chúng tôi nghe rõ tiếng cạp cạp từ xa vẳng tới, chen lẫn tiếng... gâu gâu của đàn chó ở gần bên.



Cuối cùng rồi cũng đến làng Việt Hải, mọi người vào quán nước đầu làng ngồi nghỉ. Bà chủ quán rất nhiệt tình và mau mắn, luôn miệng hỏi chuyện chúng tôi, và khi biết chúng tôi đi tàu 4 sao đã tặc lưỡi mà nhanh nhảu giới thiệu với chúng tôi những phương án đi tour tiết kiệm hơn nhiều. Có cả một bác trai lớn tuổi cũng rất nhiệt tình, chỉ đường cho chúng tôi đi tham quan. Còn nhiếp ảnh gia thì cũng tranh thủ chụp được cảnh đồng quê thanh bình khá ấn tượng:





No mắt rồi mọi người về tàu ăn trưa để chuẩn bị cho điểm đến kế tiếp.