-

Gửi bởi
Heart
Híc Nam Trần Quới bắc Huy Cường à . Bác nào sáng tác ra câu này mà khó ngửi thế . TQ là thiên tài cờ phương Nam đấy ạ , người mà miền Bắc so sánh với Nam lúc bấy giờ chỉ có Nguyễn Tấn Thọ mà thôi . Nói là Nam Trần Quới bắc Tấn Thọ nghe còn có lý . Còn bác Cường thì đánh giải vừa rồi rất tốt nhưng nghe nói ở ngoài đó có nhiều người hay thắng bác Cường trong các giải HN lắm , như Nguyễn Khánh Ngọc , Anh Quân , Quốc Hương rồi số 1 Thái Bình bây giờ phải là Trần Tuấn Ngọc nữa chứ ...
Khi Hứa Ngân Xuyên và Lữ Khâm đến SG , làng cờ đã từng đưa qua 1 số biên bản ván đấu của TQ cho lĩnh nam song hùng xem , 2 người xem xong đều khen cao . Thời đó đâu có sw hay thông tin như bây giờ , đánh cờ dựa vào sách truyền tay và sức nghĩ là chủ yếu , trình độ của Trần Qưới là rất cao , chính 2 người từng vô địch VN 11 lần là MTM hay TAS cũng thừa nhận . Còn NTB , các bác đừng đưa cái huy chương vàng của NTB ra để nói rằng Hồng Trí sợ . Giải đó là giải U18 Châu Á ở Bắc Kinh 1998 , NTB năm đó đã 22 tuổi rồi mà vẫn đánh U18 , thế là ăn gian những 4 tuổi đấy .Chứ năm 18 tuổi thì NTB còn thấp lắm .Nếu Trần Quới còn sống thì có lẽ giờ ông vẫn là kỳ thủ số 1,2 của VN .
bác này nói chuẩn không cần chỉnh (Híc Nam Trần Quới bắc Huy Cường à . Bác nào sáng tác ra câu này mà khó ngửi thế)
''Vô miện chi vương'' Vũ Huy Cường
Đánh dấu