Cờ gian đặt trước cả " bạc lận " , vì cái cờ là dễ gian dối nhất . Các bạn xem bên TQ mà xem , các ván hòa có thể diễn ra nhanh chóng , vì đơn giản cả 2 bên đều ko muốn chiến đấu , nhưng các ván thắng thua giữa những người đồng đội với nhau cũng đều sắp đặt cả . Rất dài và hấp dẫn , được chuẩn bị từ trước để người xem dù có đoán già đoán non cũng ko thể nói gì , 1 điều tất nhiên như vậy mà các kỳ thủ của họ cũng phải chuẩn bị , ko có chuyện lộ liễu như Vn . Còn ở Vn đa số các kỳ thủ bán độ đều thỏa thuận mồm với nhau là xong , đến khi vào đánh đi vài nước non là thua . Nhưng cũng khổ , có những người chấp nhận bán độ rồi nhưng ko muốn mất danh tiếng , liền vào trận đánh từ đầu đến cuối thật lực , đến khi bên kia gần thua rồi mới giả bộ đi vài nước ???? để thua lại . Ý là ko phải tao thấp , chẳng qua là tao cố tình thôi . Người mua độ cũng ức , khán giả còn ức hơn , ko hề tôn trọng người hâm mộ 1 chút nào .

Nếu nói rằng kỳ thủ TQ ko bán độ thì tôi ko tin , nhưng ít ra cái cách họ bán độ hay nhường điểm cho nhau còn chấp nhận được , như bên mình thì .... Chuyện bán độ mình như cơm bữa , 2 năm trước giải thưởng cúp Phương Trang được 50 triệu , TAM vô địch thật đấy , mất gần 1 nửa .Từ vòng bán kết trở đi là biết trước hết kết quả rồi , cứ như vậy thì ai muốn đứng ra tổ chức nữa ? Rồi NTB , LLH chuyên gia rồi , mặc cả từng trăm một như mua mớ rau ngoài chợ ấy . Mấy vòng đầu đánh cật lực để hoàn thành xong nhiệm vụ là tính chuyện riêng . Chả biết các bác ăn lương hay ăn cái gì của đơn vị thế ?