Hàng năm cứ vào ngày 13-02 âm lịch, dân làng An Phú lại tổ chức lễ hội để tưởng nhớ đến Đại Vương Nguyễn Bông(Triều Lý thế kỷ XI), ngài được tôn làm Thành hoàng làng. Lễ hội được tổ chức hết sức long trọng và tôn nghiêm, người dân trong thôn, xã và khách thập phương nô nức đến tham dự lễ hội cầu mong ngài phù hộ cho nhân dân.
Xin được giới thiệu thần tích của ngài như sau.




Trong lễ hội có rất nhiều trò chơi dân gian thu hút đông đảo khách tham dự đặc biết là ba trò chơi
Chọi Gà
Bịt mắt bắt dê
Thi đấu cờ tướng

Mời các bạn xem một số hình ảnh trong lễ hội được Themgaidep ghi lại:


Ảnh chụp đền



Múa sinh tiền

* Và đây là một số hình ảnh tại xới chọi gà trong lễ hội, vòng trong vòng ngoài kín người.



Chọi gà thu hút rất đông khách tham dự, chỉ trỏ, hò reo huyên nào cả sân đình


Gà thắng cuộc sẽ được thưởng tiền từ BTC lễ hội

* Một số hình ảnh trò chơi bịt mắt bắt dê. Hầu hết người tham gia là các cháu thiếu niên, nhi đồng. Luật chơi khá đơn giản, người chơi bị bịt mắt và bắt một con dê trong vòng tròn theo sự chỉ dẫn của khán giả. Mỗi người thắng cuộc được thưởng 50K. Phần vì thưởng nhiều, phần vì BTC ưu tiên các cháu nên gần như tất cả các cháu đều đổ dồn về vòng tròn bịt mắt bắt dê. Bố mẹ và người thân các cháu ủng hộ nhiệt tình gây nên tình trạng chen lấn xô đẩy nhưng tuyệt nhiên không có va chạm, tất cả đều hồ hởi vì trong vòng tròn đều là "con cháu chúng ta cả".


Con dê ở đằng kia cơ mà, chạy ra kia kìa


Con dê ở đằng trước kìa.

[
Có xiền rồi, vui quá, hai anh em chia nhau 50K.

Một chi tiết khá thú vị là BTC phải thay một con dê khỏe mới ngay khi trò chơi diễn ra được khoảng 30' vì con dê trong vòng tròn chạy chậm, khá mệt nhọc khiến các cháu bắt được quá dễ dàng, khiến trò chơi kém hấp dẫn. Chỉ khổ các cháu phải đuổi theo một con dê mới mệt nhoài.



Và tất nhiên không thể thiếu thi đấu cờ tướng


Cờ thế 10K/ván đấy ạ, bác nào không biết được sờ vào nhé![/CENTER]

* Một số hình ảnh của giải cờ tướng: Giải cờ hội làng năm nay khá hấp dẫn, giải nhất lên tới 5tr đồng, vì vậy đã thu hút được đông đảo kỳ thủ "có số có má" Hà Nội đến tham gia. Các ván đấu vô cùng quyết liệt và hấp dẫn.
BTC của giải cờ cũng rất "có nghề", đem đến sự công bằng cho kỳ thủ và anh em kỳ thủ cũng rất nhiệt tình.
Các kỳ thủ sẽ thi đấu vòng loại 6 ván hệ Thụy sỹ, rồi chọn 4 kỳ thủ điểm cao nhất vào chung kết tranh giải 1-4.


Bandronle rất to treo ngày trước khu vực cờ tướng[/CENTER]


Bốc thăm bằng phần mềm máy tính(Pro cực nhé)


Kết quả bốc thăm được niêm yết công khai


Quân "Bún" và Hương "Ngỗng" đang đánh ván 6 của vòng 1


Kiên cận đang đánh ván 6 vòng 1


TRần Tuấn Ngọc và Vũ Hữu Cường đang đánh ván 5 của vòng 1: ván này hòa. (Trung cadan ngồi đối diện mách nước cho VHC nhưng vẫn không thể thắng được TTN, Hê hê)


Phùng Quang Điệp rất thất vọng về kết quả giai đoạn 1 của mình, anh đang công điểm của mình đấy ạ.( hoặc có thể nhắn tin đánh con lô giải đen cũng nên) Hì hì.


HÌnh ảnh xa xa là chú công an đang đi dạo để giữ gìn trật tự.


Khán giả xem đánh cờ rất đông


Kết quả cuối cùng của giải cờ tướng như sau:

Nhất: Phạm Quốc Hương
Nhì: Kiên con
Ba: Trần Tuấn Ngọc
Tư: Tùng Lò gạch

Một chi tiết khá thú vị là sau ván 6 của vòng 1 nhiều cao thủ buồn rầu phàn nàn rằng sao BTC không cho thi đấu luôn 9 ván hoặc 11 ván rồi lấy kết quả nhất nhì ba luôn, đánh 6 ván thế này nhiều người bằng điểm nhau quá, và trong số đó nhiều người bị loại vì hệ số thấp hơn.



Hội làng đã kết thúc trong sự phấn khởi của nhân dân và hy vọng một năm mới đạt nhiều thành tích trong công việc.