Kết quả 1 đến 10 của 16
Threaded View
-
03-04-2010, 02:14 PM #6
Về hình thì trên thanglongkydao cũng có nhiều rồi. Tuy nhiên, đó là hình chụp lúc thi đấu thôi. Còn thực tế thì CXQ vẫn chưa có dịp chụp. Ngoài đời thường thì C.P.T rất dễ thương..Tại giải A1 vừa rồi CXQ vẫn chưa có dịp hát Karaoke với C.P.T.. mặc dù có nhậu một lần (chầu này do sư phụ Trần Văn Ninh đãi
)
Có bài viết thêm về C.P.T đăng trên báo SGGP năm 2007, mọi người đọc ở dưới. Còn bé Hoàng Yến. Năm nay đang học lớp 12 trường Nguyễn Thị Minh Khai. Dự định của em là sẽ thi đỗ vào ngành môi trường của ĐH KHTN TP.HCM, và vẫn tiếp tục theo đuổi nghiệp cờ của mình. Chúc cho em sẽ đạt được mong ước của mình
________________________Cao Phương Thanh - Tiếng nhạc, duyên cờ
Cao Phương Thanh làm quen với piano và organ từ lúc lên 5 tuổi. 4 năm sau, cô trúng tuyển vào Nhạc viện TPHCM (hệ trung cấp 9 năm). Tuy nhiên, nét tài hoa của Thanh không dừng lại trong tiếng nhạc, mà cô còn “bén duyên” với cờ Tướng từ năm 7 tuổi. Lần đầu tiên tham dự giải cờ Tướng Hội khoẻ Phù Đổng TPHCM năm học 2001-2002, cô đã giành huy chương bạc, rồi đoạt chức vô địch những năm tiếp theo. Trên đấu trường quốc gia, Thanh từng đoạt huy chương vàng giải trẻ toàn quốc, xếp hạng 6 giải hạng Nhất toàn quốc năm 2007.
Lịch làm việc mỗi ngày của Phương Thanh như sau: Sáng học lớp 10 tại Trường Trung học phổ thông Bùi Thị Xuân, chiều học đàn organ tại Nhạc viện TPHCM. Rời Nhạc viện, Thanh ăn vội ổ bánh mì rồi đến Trung tâm TDTT quận 1 luyện cờ cùng huấn luyện viên Trần Đăng Quang đến 21 giờ mới về đến nhà.
Học và tập luyện căng thẳng, nhưng cô bé vẫn học giỏi, chơi đàn hay và là một trong những nữ kỳ thủ trẻ đầy triển vọng của làng cờ Tướng Việt Nam…
Thiện Tâm (báo SGGP)Lần sửa cuối bởi CXQ, ngày 03-04-2010 lúc 03:34 PM.
Nhìn lại giải cờ Tướng VĐQG cá nhân 2010: “Măng - Tre” song hành
Đánh dấu