Kết quả 111 đến 120 của 145
-
08-11-2012, 09:35 AM #111
Cái này đồng ý. Tôi vẫn khâm phục những người có thể làm người khác cười hơn những nhà thông thái. Tuy nhiên trong phạm vi đời sống riêng tư từng người, chọc cười vợ hiền thì tương đối dể thôi. Mình chịu để tâm ý không mà thôi.
Nói chuyện cười. Hôm cuối tuần gặp một tay tu hành dử dội, sau nữa tiếng đòng hồ nói chuyện, tôi đột phán ... "nãy giờ không thấy anh cười, tu gì kỳ vậy?"Lần sửa cuối bởi roamingwind, ngày 08-11-2012 lúc 09:39 AM.
Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
11-11-2012, 09:24 AM #112
Tôi nghĩ tùy quan điểm mỗi người thôi. Quan trọng là tìm được người hâm hâm giống mình là thấy hạnh phúc. Thú thực tôi rất ghét những con người sống dựa. Mình có sức có thể làm được thì lại dùng cái này cái kia để đánh đổi chỉ lấy cái ăn cái mặc. Tôi chỉ thấy rung động trước những người con gái giàu nghị lực sống và đức độ, hiểu biết. Cha ông ta bao đời chẳng tốn bao công sức đấu tranh và khẳng định những điều có giá trị sẽ tồn tại mãi hay sao? Đẹp ai mà chẳng thích. Nhưng cái đẹp là ở linh hồn chứ đâu phải cái vỏ ngoài. Cái đẹp rồi sẽ tàn phai. Quan trọng là sự trải nghiệm của kiếp người ngắn ngủi này. Nếu không có trí tuệ sao hiểu nổi những gì là giá trị.
Thử hỏi nếu Bác chủ thớt giỏi xấu, lấy cô vợ xinh đần khi đẻ con ra mang sắc đẹp của bác và mang trí tuệ của vợ bác thì thế nào ạ?
Cuộc sống của chú gà đồng khác rất nhiều với một chú gà công nghiệp. Tôi không thuộc tuýp người như 70% của bác. Và kể cả có 99,9999999999999999999999999% theo quan điểm của bác thì tôi vẫn là tôi 0,00000000000000000000001%Lần sửa cuối bởi cotuongns, ngày 11-11-2012 lúc 09:29 AM.
-
11-11-2012, 09:43 AM #113
Bác là bậc thánh yêu thích lễ nghĩa ,vẻ đẹp tâm hồn ,đức độ ....v..v Người như bác ba trăm năm mới xuất hiện một lần .Chúng tôi là phàm nhân yêu thích câu ca tiếng hát ,mê đắm một nhan sắc ,lấy sự cấu véo đùa cợt chốn trà đình tửu quán làm vui Thật không dám để bác bận tâm
Chủ thớt đây cũng là bậc thánh nhưng là Thánh nhân trên tình truờng .Phong lưu tột bực ,vào trong phong nhã ra ngoài hào hoa .Người đã đưa ra công thức vàng sao bác dám xem thường“Long thành có bốn yêu tinh
Con yêu hồ Giám, yêu đình Đồng xuân
Yêu nằm giữa phố Hàng Cân
Con yêu gốc liễu trong sân chùa Tàu
-
11-11-2012, 10:12 AM #114
Không xấu, không ngu, đủ văn hóa để không láo.
Con đẻ ra thông monh như mẹ, xinh như bố cung phiền lắm.
-
11-11-2012, 11:46 AM #115
Hầu chuyện cho tất cả mọi người cùng thoải mái cũng khó thật đấy.
Đây là mục "giải trí", có những thớt chỉ để bỡn cợt, cốt mua vui với nhau được vài chục page... Với tôi, mang lại niềm vui cho bằng hữu của mình thế là đã mãn ý.
Một số "quý ông" tỏ ra nghiêm túc quá, hiểu biết quá, nhưng chỉ loen hoen ở đây thể hiện chưa đúng chỗ và chưa chắc đã dám mon men vào những thớt phải dùng sở học để hó hé... Diễn đàn đa màu sắc, hơn nhau ở cái biết đánh giá nội dung câu chuyện để conment sao cho phù hợp, chú gà đồng khác chú gà công nghiệp chính là ở chỗ đó.
Cứ tự huyễn hoặc cho rằng mình hay, thích những thứ gọi là giá trị mãi mãi, xin lỗi mấy quý ngài "nghiêm túc", mình nhổ toẹt vào những cái giá trị mang mác "xấu", đơn giản thế đã dễ hiểu chưa?
Chưa đi ngẩu mà đã gặp ác mộng rồi thì mình xin kiếu, vái cả nón luôn...
Cho nên một số "người lạ" vào những topic của mình nói chuyện cần lưu ý, lúc chúng tớ nói chuyện nghiêm túc thì hãy nghiêm túc, lúc chúng tớ đang sôi nổi chuyện trò thì đừng giở cái gọi là giá trị nhân văn mà khoe ra đây. Đừng cố tỏ ra nguy hiểm, thối lắm mình là mình đếch ngửi được, thế nhé!
P/s: Còn để biết con người mình có giá trị trong tình trường hay không, hãy để người khác phái đánh giá...
-
11-11-2012, 11:58 AM #116
Dẫu thế nào thì thịt gà đồng vẫn ngon hơn gà công nghiệp nhiều
-
11-11-2012, 03:30 PM #117
-
11-11-2012, 05:15 PM #118
Bọ đang chết vì ánh mắt của một người con gái vùng quê Miền trung, ôi sao nó ngọt ngà và gian trá đến thế, đêm về khong thể ngủ được, thật là báng bổ quá mình đã trót tán và nói lời ong bướm rồi lại còn xem bói tay và vỗ vào em một cái lạy chúa!
-
11-11-2012, 06:39 PM #119Tiền bất kiến cổ nhân
Hậu bất kiến lai giả
Niệm thiên địa chi du du
Độc sảng nhiên nhi thế hạ
-
11-11-2012, 10:21 PM #120
Nói thế thôi , với em đàn bà đầu tiên là phải xinh đã .
- Nếu yêu đương thắm thiết nhưng không ràng buộc thì càng đần càng tốt.
- Nếu nghĩ đến cái xoong quấy bột thì cũng phải có tí thông minh , chứ ở lâu với bọn ngu nó hãm tài nó ức chế bỏ mịa , he he !!!CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ
Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :
CHAT ZALO : 0935356789
Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/
Link hướng dẫn : http://thanglongkydao.com/threads/10...993#post582993
"Đàn ông chúng tôi đa số chọn xinh-ngu, hiền-đần"
Đánh dấu