Trích dẫn Gửi bởi RONGDA Xem bài viết
@ tinhlahan702: Cuộc sống chân chất và mong muốn con học nên người hơn mình nên chu toàn trách nhiệm với bạn hiền thôi, bạn hiền đã có người bố đáng kính.
Bác đã diễn tả chính xác những gì mình muốn nói, cám ơn bác.
Nhóm mình có 3 thằng, trong đó có 1 thằng có chiếc xe đạp còi cọc mỗi lần chỉ chở được 1 thằng nữa, tức là có 1 đứa phải đi bộ. Thằng có xe đưa ra 1 thế cờ kêu hai thằng còn lại giải, thằng nào giải được thì chở về. Cuối cùng 2 thằng không giải được nên đi bộ le lưỡi. Khoảng 10 năm sau mới biết thế đó tên là Kim kê độc lập, thằng bạn mình đểu thật