Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Nhật Ký Thăng Long Kỳ Đạo - Trang 202
Close
Login to Your Account
Trang 202 của 203 Đầu tiênĐầu tiên ... 102152192200201202203 CuốiCuối
Kết quả 2,011 đến 2,020 của 2066

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    1,885
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Vậy em đã được gần 3 tháng sống bên xứ người. Thời tiết đang từ nắng ấm chuyển sang lạnh dần và phải hạn chế đi ra ngoài vào buổi tối. Giờ cũng đã đổi lệch với hiện tại một giờ để cho tụi trẻ đi học muộn hơn chút, người lớn đi ngủ sớm hơn mọi khi. Chả hiểu cứ đến ngày đầu tháng và giữa tháng là y như rằng em khó ngủ hơn trong tháng ( đùa với các bác thôi chứ tại hôm nay vui bạn bè làm vài chén trà San San nên mới thao thức đêm hôm viết nhật ký vậy đó )

    Tình hình ở nhà của các bác là em cứ cập nhập bấm Lai đầy đủ các bác ạ . Ngồi ngắm diễn đàn một lúc mới chợt nhận ra một điều lâu lắm rồi không có mấy em ten ten nào hết ra vào cho nhộn nhịp. Nhìn qua nhìn lại toàn các chị em già hết trơn rồi ạ, các em ten ten cứ đến rồi đi không hẹn ngày trở lại vậy có buồn không .

    Ba năm hơn có lẻ tham gia với rất nhiều kỷ niệm cùng diễn đàn TLKĐ, cùng Quà Tặng Âm Nhạc, cùng Quán Cóc Vỉa Hè. Mỗi ngày diễn đàn thay da đổi thịt dần dần với những diện mạo mới, những câu chuyện kể ngày một dài thêm. Những Comment mỗi ngày hay mỗi lần bấm Like chỉ để thông báo tôi đã có mặt, tôi đã ở đây và tôi đang biết bạn vẫn khỏe. Chỉ vậy thôi cũng đủ biết tình cảm của các bác dành cho nhau ấm như nào ( trong đó có em ạ ) .

    Em nhớ câu nói của bác Lâm cứ cái gì đi qua con đường ăn uống là nhớ da diết đến vậy . Mà cũng khéo thế nào các bác ở đây sành ăn lạ, thú chơi đủ cả. Dốt đặc như em vào mỗi đây thôi đã giỏi lên 5 phần
    các ngón nghề chơi công phu của các bác . Cả thế giới rộng bao la thu gọn trong một cái kích chuột nhỏ nhoi.

    Hôm nay tự dưng em muốn ba hoa chút cho hết đêm mong các bác thông cảm . Thực sự mỗi lần lôi quyển nhật kí này ra đọc cũng hay hay các bác ạ . Chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ
    Kẻ thực sự hào hoa tiêu một đồng trông vẫn thấy thích

  2. #2
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Bài viết
    1,722
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Cô Huyền giữ gìn sức khỏe!!!. Cố gắng học tiếng và tìm hiểu thêm nhiều về văn hóa của họ.

  3. #3
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,921
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    MỘT ĐÊM BUỒN :



    Rất lâu không viết nhật ký bởi mọi người chủ yếu chuyển sang facebook , mai sẽ là 1 chuyến Đi Trong Đam Mê mới , có lẽ chưa bao giờ có cảm giác lạ như lần này . Chắc chắn sẽ vẫn là những nỗ lực vì anh em ở nhà trông đợi thông tin , nhưng tâm trạng hồ hởi như mọi khi đang dần kém đi ... Nhớ đến Đà Nẵng 2011 hừng hực với những Alex , 6789 , Tùng chim chích , Themgaidep , Lê Minh , vợ chồng Chốt lụt , Hải kk . Nha Trang 2012 nắng gió tràn trề với Thịnh con , Dũng vịt say , Huyền ú và binh đoàn Hải Phòng uy vũ . Một kỳ A2 Cần Thơ 2013 bùng nổ với màu áo đỏ rực hội trường cùng lão Nghiên dược sĩ , Lâm Đại Ngọc . Cảm giác đơn độc đang đến , vẫn biết rằng vì công việc , tùy vào thời điểm , ta không bao giờ được đòi hỏi quá nhiều . Nhưng không có anh em bạn bè bên cạnh trong những chuyến đi xa rõ ràng sẽ là nỗi buồn quá lớn .


    Có 1 người bạn ta rất yêu quý từng ví ta với 1 con sói đầu đàn . Chắc sẽ không đủ sự uy nghi , chất oai hùng , luôn biết chấp nhận cả thành công lẫn thất bại của hình ảnh đó , nhưng cảm giác đơn độc và trách nhiệm trên vai của 1 kẻ luôn phải xông lên phía trước ngày hôm nay ta đã chính thức thấu hiểu .


    Ít giờ nữa vẫn phải Xách ba lô lên mà đi thôi , thầm cầu mong những ngày tươi đẹp đó sẽ dần quay trở lại , nhớ mọi người rất nhiều ...

    Bao giờ , cho đến bao giờ ???










    ĐÀ NẴNG - ĐI TRONG ĐAM MÊ :


    http://cotuong.thanglongkydao.com/th...i-trong-dam-me
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  4. #4
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,921
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    4 năm rồi anh em !!!

    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  5. #5
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    1,885
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Nghe tâm sự của ông anh đêm khuya buồn quá. Bao giờ cho đến ngày xưa, nhiều lúc nghĩ lại tự hỏi thời gian nào là khoảng thời gian vui nhất. 3 năm với bao nhiêu chuyến đi, bao nhiêu hình ảnh còn lưu giữ lại. Anh đã từng ngồi cafe chém với nó bảo " tao biết là đến mỗi thời điểm đều có những người bạn đến và đi. Liệu có như những người bạn cũ không. Giờ đến hẹn phải đi, chúc anh hoàn thành xuất sắc. Mang niềm đam mê đến với tất cả anh em trên toàn thế giới.
    Kẻ thực sự hào hoa tiêu một đồng trông vẫn thấy thích

  6. #6
    Ngày tham gia
    Mar 2015
    Bài viết
    44
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trung viết nhật ký dạt dào tình cảm lắm. gần quán Thăng Long Kỳ đạo, có một thàng cũng là bạn mình,nó có nick trên diễn đàn cờ tướng này vì nó cũng thích cờ, tài hoa vất đi không hết, nhưng nó không đam mê cờ như anh Trung mà cày cá độ bóng đá.

    thằng này đi làm ỏ đâu mới ra trường cũng ít nhất gần 2 ngàn tơn, nhưng nó thấy chưa đủ cày thêm tý bómg bánh nữa hòng mua xe Bugaty giờ đứt rồi, được cả hai vợ chồng, vợ cày lô đề chồng thì bóng chả mấy chốc cái nhà to đoành cũng đi hết. nhà mấy thằng mặt phố lớn học cùng các chú ấy cũng đót hết rồi, tôi bảo chúng nó chả nge vì tôi cũng chả ra cái gì he he! nhưng Tý vẫn có niềm tin mấy thằng bạn cố gắng - vì tài năng chúng nó có thừa mỗi tội từ Gái mú, cờ bạc, ... cái gì cũng thích.

  7. #7
    Ngày tham gia
    Mar 2015
    Bài viết
    44
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    tụi nó cũng vì ham thôi, dân Nội không thể đi cái xe Kia Morning, hay HuynhDai, Dùng cái điện thoại đểu của tàu được, từ ăn uống, mặc đa số đều có cá tính, mà đã chơi phải là hàng đắt tiền, ít người có. không có thì bố éo thèm dùng cần quá thì sài cái cục gạch của các hãng lớn như Nokia, chứ không sài hàng đểu cho oai. không mua được u tô chúng đi tăc xi hoặc cái cái xe máy khá chút và cá tính chứ không mua u Tô dưới 2 tỷ. chết cười với với mấy thằng bạn hết tiền xe bán rồi, thấy lếch thếch đi way tầu thì nó trả lời là em chán cái xe kia rồi tính đổi xe he he

  8. #8
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,840
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Sói với siếc than với vãn sốt cả ruột, nói chung chỉ cho về quê làm pháo thôi, mà pháo tép...
    Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu

  9. #9
    Ngày tham gia
    Mar 2015
    Bài viết
    44
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tý cũng đang về quê trồng sắn kiếm ăn qua ngày đây anh Sáu,đang nằm nhà nghe đài FM không nét không điện thoại, ủ mưa tính kế lâu dài, thấy anh vẫn mạnh khỏe lên tường thuật các ván cờ hay là tôi mừng rồi

  10. #10
    Ngày tham gia
    Jun 2015
    Bài viết
    2,747
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Nhật ký 23/10/2015

    Mệt mỏi! thức trắng 2 đêm để đi làm (việc không nặng nhọc gì chủ yếu là ngồi nhưng buồn), hôm nay mình làm một giấc từ 5h sáng đến 5h chiều, mắt bây giờ thao láo như con cá ngáo. Đêm nay không có hàng lại phải xem tí xiếc để giết thời gian vậy.
    Hỏi Thế Gian, Tình Là Chi?

Nhật Ký Thăng Long Kỳ Đạo
Trang 202 của 203 Đầu tiênĐầu tiên ... 102152192200201202203 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68